Tìm người đàn ông thích cơm nhà và trà đá Hà Nội

1 hour ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Thứ năm, 18/6/2026, 21:09 (GMT+7)

Em sinh năm 1984, xuất thân từ vùng ngoại ô, sống và cống hiến nốt thanh xuân tại Hà Nội.

Nói qua một chút về bản thân để anh tiện hình dung:

Tình trạng hôn nhân: Thuộc diện "độc thân quý tộc", chưa từng kết hôn lần nào, không phải vì lười yêu mà vì bận chờ người tử tế xuất hiện.

Phong cách sống: Thuộc nhóm máu "sợ rắc rối" và cung hoàng đạo "thích đơn giản". Đơn giản từ lối sống đến cách nghĩ. Em bắt đầu có xu hướng thích xem dự báo thời tiết hơn phim ngôn tình và đôi khi lười trang điểm nếu chỉ đi đổ rác.

Ưu điểm: Biết nấu ăn ở mức không ngộ độc, tự lập tài chính, tính tình vui vẻ, biết nặng nhẹ đúng lúc.

Nhược điểm: Ở cái tuổi mà người ta bàn về collagen nhiều hơn chuyện sến sẩm, cái lưng của em đôi khi bắt đầu báo hiệu tuổi thật, nên em cực kỳ ghét drama vì sợ tốn nếp nhăn.

Em đang tìm một người đàn ông (ưu tiên đang ở Hà Nội để nếu có duyên thì tranh thủ hẹn hò luôn trước khi trời đổ mưa):

Tuổi tác: Chững chạc, nghiêm túc, có thể hơn hoặc kém em vài tuổi, miễn là nhìn em không gọi bằng "cô".

Ngoại hình: Gọn gàng. Tóc có thể bạc vài sợi, bụng có thể hơi phệ một chút (báo hiệu người đàn ông ăn cơm nhà tốt, em không chê).

Tính cách: Điềm đạm, biết lắng nghe. Chúng ta không cần cùng nhau đi đến cuối đất cùng trời, chỉ cần cuối tuần chở nhau đi ăn phở sáng, uống trà đá ngắm phố phường mà không ai cắm mặt vào điện thoại là duyệt!

Nếu anh cũng chung lý tưởng về một cuộc sống bình yên, tối về ăn bữa cơm dưa cà thanh đạm thì ngại gì không gửi một chiếc thư làm quen nhỉ? Biết đâu sang năm mình lại đỡ được một khoản tiền thuế độc thân.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Quyên
  • Tuổi: 42 tuổi
  • Nghề nghiệp: Kỹ thuật
  • Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article