Quảng Cáo
0943778078
Anh tin rằng, khi thực sự thương ai đó, anh sẽ luôn biết cách dành thời gian và sự ưu tiên.
Chào em, cô gái miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên hay miền Nam, đang sống và làm việc tại TP HCM. Anh 36 tuổi. Ở độ tuổi này, anh nghĩ không phải là quá muộn nhưng cũng không còn quá trẻ. Đây là lúc anh thấy mình đủ chín chắn để tìm một người bầu bạn cho quãng đường dài phía trước. Thật ra không phải đến bây giờ anh mới muốn có người đồng hành. Chỉ là suốt nhiều năm qua, công việc, chuyện học hành và những lo toan cứ nối tiếp nhau khiến anh quên mất chuyện tình cảm. Anh cũng tin là do duyên mình chưa tới.
Hiện tại, anh phụ trách một phòng ban tại một doanh nghiệp ở TP HCM. Công việc mỗi ngày xoay quanh những con số, hợp đồng và câu chuyện quản trị con người. Có áp lực, có bận rộn, đổi lại cũng giúp anh học được sự điềm đạm, biết lắng nghe và thấu hiểu. Ngoài công việc, anh đang theo học thạc sĩ nên quỹ thời gian đôi khi khá kín. Nhưng anh tin rằng, khi thực sự thương ai đó, anh sẽ luôn biết cách dành thời gian và sự ưu tiên.
Ngoài những giờ làm việc hay học hành căng thẳng, anh chọn cho mình một nhịp sống khá nhẹ nhàng: chạy bộ, đọc sách, cà phê, hay đôi khi xách xe chạy lang thang vô định giữa Sài Gòn để thư giãn. Những lúc stress, anh lại tìm đến tiếng đàn guitar. Anh xem đó là cách để giữ cho tâm hồn mình không quá khô khan, để sau này khi có người đồng hành, anh vẫn còn đủ sự ấm áp dịu dàng cho cô ấy.
Về "mảnh ghép" anh tìm kiếm, không có tiêu chuẩn nào quá cụ thể. Nếu em cũng thích cảm giác hai người cùng chạy xe vô định, không kế hoạch, rồi tấp đại vào một quán vỉa hè hay một quán pub nhỏ, ngồi với nhau, ăn bánh tráng trộn hay uống gì đó rồi kể chuyện một ngày đã qua... hay đơn giản là thích cảm giác có người ôm đàn hát ru mình ngủ, có lẽ chúng ta sẽ khá hợp nhau. Về kế hoạch lâu dài, anh là người cởi mở. Dù tương lai ở TP HCM, Đồng Nai hay bất cứ đâu trên dải đất Việt Nam này, anh đều sẵn lòng, vì anh luôn nghĩ chỉ cần hai người đồng lòng thì nơi nào cũng có thể là tổ ấm.
Anh hy vọng gặp được một người con gái sinh từ năm 1991 trở về sau (chắc khoảng 2000 thôi nhỉ, chứ trẻ quá lại gọi anh bằng "chú"). Nếu em cũng làm công việc văn phòng hoặc có nhịp sống tương đồng, sẽ rất dễ để cả hai sẻ chia.
Về lý do anh mong người yêu mình ở những miền trên là vì tết anh hay về quê. Anh nghĩ nếu sau này có dịp về thăm nội ngoại hai bên thì cùng tuyến đường sẽ tiện hơn là mỗi người một hướng. Nếu em cảm thấy đâu đó có sự đồng điệu khi đọc những dòng này, anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để bắt đầu một câu chuyện thật nghiêm túc và tử tế.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sơn Phong
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam







