Tìm 'chàng bác sĩ' của đời em để cùng nhau nghỉ hưu

2 weeks ago 17
Quảng Cáo

0943778078

Tìm 'chàng bác sĩ' của đời em để cùng nhau nghỉ hưu

Em hướng nội, thích đi bộ, thích nghe nhạc và thích cùng anh nấu cơm, đặc biệt là em được nấu cho người mình thương.

Em sn 1984, hiện tại độc thân, nhân viên văn phòng, sống trong căn nhà nhỏ giữa trung tâm phường Tây Hồ, đi bộ khoảng 10p ra Hồ Tây lộng gió. Em bị bệnh tim, hiện vẫn đi làm được bình thường nhẹ nhàng. Nếu anh đọc đến đây, có suy nghĩ người phụ nữ như em vẫn nên tin tưởng và hy vọng về một người đàn ông khỏe mạnh hơn, vững chãi hơn và đủ bao dung muốn che chở cho người phụ nữ bé nhỏ này thì mời anh đọc tiếp những dòng kế tiếp ạ. Còn nếu không mong anh và mọi người sẽ đọc bức thư này như một lời tâm sự của một người độc thân cô đơn như em nhé. Mỗi sáng thức dậy em thích mở cửa ban công, nhìn xuống cây phượng có anh chờ ở dưới nhoẻn miệng cười đợi em. Em sẽ chạy xuống rồi cùng nắm tay nhau đi bộ. Em thích mỗi sáng trước khi đi làm anh sẽ ôm em tạm biệt.

Nếu anh hơn em tuổi, từ 43 đến 50 tuổi, chắc em vẫn được quyền nũng nịu mè nheo một vài giây trong vòng tay anh nhỉ. Em thích mỗi chiều anh đi làm về, em sẽ mở cửa đón anh, cầm cặp đỡ túi cho anh. Em thích mình cùng ngồi ghế sofa và nghe nhạc. Anh sẽ vuốt tóc em, chẳng cần nói gì nhiều. Nếu anh mệt hay mỏi lưng em sẽ xoa lưng cho anh nhé. Cuộc sống không tránh được những lúc mỏi mệt, áp lực, ta cùng vỗ về nhau như vậy nhé.

Em hướng nội, thích đi bộ, thích nghe nhạc và thích cùng anh nấu cơm, đặc biệt là em được nấu cho người mình thương. Món ăn em nấu không biết có hợp khẩu vị anh không nhưng trong đấy chứa đựng thật nhiều tình yêu thương và với em lại là điều hạnh phúc. Em thích một hạnh phúc giản đơn, nhỏ bé chẳng cầu kỳ giữa Thế giới sôi động, nhiều màu sắc và đầy biến động ngoài kia.

Em có thể lạnh lùng với tất cả đàn ông còn lại của thế giới để chỉ dành tất cả tình yêu thương cho anh. Em không hoàn hảo nên cũng không thích kỳ vọng hay đòi hỏi ở đối phương những điều hoàn hảo, chỉ là nếu khi ta gặp gỡ và tìm hiểu có thể dung hòa thấu hiểu nhau, tôn trọng nhau. Mỗi sáng khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đánh thức em, em thưởng mơ mộng về một người thương tương lai là anh và chờ đợi anh đến đó. Nếu như tuổi trẻ em đã sống hết mình vì gia đình con cái thì tuổi sắp nghỉ hưu này em cho phép mình được mơ mộng ít tốn kém một chút như vậy ạ.

Em nghĩ là mình đang bước vào một chu kì mới, đoạn mới của cuộc đời. Trải qua một cuộc hôn nhân đủ lâu, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống, những cuộc gặp gỡ, tìm hiểu nhưng chưa đủ duyên. Con gái giờ cũng lớn có thể tự nấu cơm, tự đi học, có bạn bè và niềm vui riêng. Bố mẹ, anh chị cũng có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc riêng. Cuộc sống không còn nhiều lo toan và bận rộn như trước. Hiện tại em đã có thể nghỉ ngơi, sống cho bản thân mình một chút.
Bởi với em, sống đơn giản, tiết kiệm, ít nhu cầu, biết đủ là hạnh phúc. Sẽ trọn vẹn và viên mãn khi có anh, Mr Right của em.

Giờ đây khi trái tim và tâm trí sẵn sàng cho hành trình mới, em mở lòng và cho mình cơ hội kiếm tìm hạnh phúc. Em cao 1m6 không xinh lắm, thi thoảng cũng đi guốc, dáng người trông cũng được. Nếu anh cao 1m7 trở lên, cũng thích thời trang thể thao thì mình đi với nhau chắc sẽ đẹp đôi đấy ạ. Thường ngày em sống khá giản dị, nhưng khi ra ngoài thì chỉn chu. Với em, anh gọn gàng, sạch sẽ và tinh tế là đủ rồi ạ. Nếu như anh đã ổn định công việc, không xăm hình hay nghiện game, không gia trưởng, không thích cờ hay vướng tứ đồ đường thì thật tuyệt.

Nếu như cuộc sống của anh cũng trải qua đủ đầy cảm xúc, đã có thể khép lại quá khứ, để lại những câu chuyện cũ, con người cũ phía sau, sẵn sàng tâm thế cho mình bước đến một chặng mới, một cuộc sống mới, cuộc sống của nah đã an ổn, con cái lớn chỉ thiếu một người phụ nữ ở bên như trên thì hãy gửi mail cho em nhé. Em nghĩ là một bức thư đủ đầy, rõ ràng và chân thành sẽ là cầu nối gần nhất cho một cuộc gặp gỡ ạ. Thật lòng em cũng mong muốn được yêu thương nhưng nhiều khi sức khỏe hơi yếu lại khiến em không đủ tự tin. Vậy nên, có lẽ em mong muốn tìm được "anh bác sĩ của đời mình".

Biết đâu nếu đủ duyên và may mắn, ta sẽ tìm thấy nhau trong hàng vạn người ngoài kia. Để cùng nhau già đi, cùng nhau nghỉ hưu và chăm sóc cho nhau như những người tri kỷ, trưởng thành anh nhỉ? Hàng ngày trò chuyện sẻ chia, đi bộ cùng nhau ngắm hoàng hôn, thi thoảng cùng nhau đi chùa lễ Phật. Nếu anh không có ý định nghiêm túc vui lòng bỏ qua bài viết này ạ. Em thấy mình còn hạn chế trong cách trình bày, diễn đạt, vậy nên nếu bài viết trên của em còn điều gì thiếu sót mong anh và mọi người bỏ qua cho em. Em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: single84
  • Tuổi: 42 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Giới tính: Nữ

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×

Read Entire Article