Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_0531688624cc16f0563fa3286b506a4a, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Tiền đạo Leeds thoát thẻ đỏ vì túm tóc Cucurella ở bán kết Cup FA - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Tiền đạo Leeds thoát thẻ đỏ vì túm tóc Cucurella ở bán kết Cup FA

4 weeks ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Thứ hai, 27/4/2026, 06:56 (GMT+7)

Trong trận Leeds thua Chelsea 0-1 ở bán kết FA Cup, Dominic Calvert-Lewin túm tóc Marc Cucurella nhưng không bị truất quyền thi đấu như án phạt Lisandro Martinez từng phải nhận.

Phút 26, Calvert-Lewin dùng tay tác động vào tóc của Cucurella trong lúc tranh chấp. Hậu vệ Chelsea ngã xuống, khiến trận đấu tạm dừng để VAR vào cuộc. Các góc quay được kiểm tra khá nhanh, trước khi trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục mà không rút thẻ nào.

Theo báo Anh Guardian, tiếp xúc giữa hai cầu thủ xảy ra nhanh, mang tính kéo nhẹ trong lúc tì đè. VAR xác định chưa đủ mức độ để coi là hành vi bạo lực. Tuy nhiên, quyết định này lập tức gây tranh luận, bởi tình huống tương tự từng dẫn tới án phạt nặng cho Man Utd chỉ hai tuần trước.

Calvert-Lewin giật tóc Cucurella trong trận Leeds thua Chelsea 0-1 ở bán kết Cup FA trên sân Wembley, thành phố London, Anh ngày 26/4/2026. Ảnh: chụp màn hình

Calvert-Lewin giật tóc Cucurella trong trận Leeds thua Chelsea 0-1 ở bán kết Cup FA trên sân Wembley, thành phố London, Anh ngày 26/4/2026. Ảnh: chụp màn hình

Trong trận Man Utd thua Leeds hôm 13/4, trung vệ Lisandro Martínez đã bị truất quyền thi đấu sau khi kéo tóc chính Calvert-Lewin. Khi đó, VAR can thiệp và yêu cầu trọng tài xem lại băng hình, trước khi đưa ra thẻ đỏ trực tiếp cho trung vệ Argentina. Sự khác biệt trong cách xử lý hai tình huống gần như tương đồng khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính nhất quán.

Báo Anh Daily Mail dẫn lại nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng trọng tài có "tiêu chuẩn kép". Một người hâm mộ viết: "Martinez bị đuổi vì kéo tóc Calvert-Lewin, còn Calvert-Lewin thì thoát án khi làm điều tương tự với Cucurella. Thật khó hiểu".

Trên chuyên trang thể thao Fotmob, cũng có 57% trong hơn 3.000 người đọc đánh giá Calvert-Lewin đáng nhận thẻ đỏ vì kéo tóc Cucurella

Ở chiều ngược lại, một số quan điểm bênh vực trọng tài cho rằng mức độ hai pha bóng không giống nhau. Bình luận viên của TNT Sports nhận xét tình huống của Calvert-Lewin nhẹ hơn đáng kể so với Martinez, thậm chí có ý kiến cho rằng tiếp xúc chưa rõ ràng.

Tình huống Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trong trận Leeds thắng Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 13/4/2026. Ảnh: Reuters

Tình huống Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trong trận Leeds thắng Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 13/4/2026. Ảnh: Reuters

Theo luật bóng đá hiện hành, lỗi kéo tóc thường được xếp vào nhóm hành vi bạo lực, có thể dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp, bất kể mức độ mạnh hay nhẹ. Chính điều này khiến các quyết định liên quan dễ gây tranh cãi.

Dù không được chơi hơn người, Chelsea vẫn vào chung kết gặp Man City nhờ thắng lợi 1-0 trước Leeds. Đoàn quân quyền HLV Calum McFarlane kiểm soát tốt hơn trong hiệp một và tận dụng được cơ hội để ghi bàn duy nhất. Phút 23, từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được treo vào cấm địa để Enzo Fernandez đánh đầu vào lưới. Fernandez cũng được chọn là cầu thủ hay nhất trận bán kết này.

Leeds thậm chí có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn Chelsea, khoảng 0,89 so với 0,33 của Chelsea. Dù vậy, đội bóng của HLV Daniel Farke không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khi bỏ lỡ hai cơ hội nguy hiểm. Chelsea ngược lại tận dụng tốt khoảnh khắc quyết định từ pha lập công của Fernandez để định đoạt trận đấu.

Đây là lần thứ 17 Chelsea vào chung kết Cup FA, trong khi Man City bốn lần liên tiếp làm được điều này. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Wembley ngày 16/5.

Hoàng An tổng hợp

Read Entire Article