Trong 2 ngày 8 - 9.8, tại tỉnh Điện Biên, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức khởi động Chặng 4 - Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, với sự tham gia của anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Điểm nhấn của hành trình là Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cột cờ A Pa Chải, với sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.
5 lần chào cờ nơi cực Tây Tổ quốc
A Pa Chải thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, là nơi đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc giao nhau. Cột cờ A Pa Chải nằm trên đỉnh núi cao 1.459 m thuộc dãy Khoang La San, với chiều cao 45,19 m, là biểu tượng thiêng liêng của cực tây Tổ quốc.
Tại đây đã diễn ra Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đầy ý nghĩa. Lá cờ Tổ quốc tung bay giữa đại ngàn A Pa Chải, tiếng Quốc ca vang lên nơi biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, khiến ai cũng xúc động.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại cột cờ A Pa Chải
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Sau nghi thức chào cờ, ngọn đuốc của hành trình được anh Nguyễn Kim Quy trao cho anh Mùa Chiến Thắng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên và các thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ địa phương.
Những ngọn lửa tiếp nối cùng màn đồng ca "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tạo nên không khí xúc động, lan tỏa thông điệp lớn về niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Kim Quy trao ngọn đuốc của hành trình cho anh Mùa Chiến Thắng
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Trong không gian đặc biệt ấy, anh Lê Duy Dục (33 tuổi, giáo viên Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sín Thầu) đã có lần thứ 5 tham gia lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải. Dù nhiều lần đứng dưới lá cờ Tổ quốc ở nơi biên cương, anh cho biết cảm xúc tự hào, xúc động vẫn vẹn nguyên như lần đầu.
"Là một người trẻ được đứng dưới cột cờ thiêng liêng - cột mốc biên giới của Tổ quốc, cùng với tất cả mọi người, tôi cảm thấy rất vui và xúc động", anh Dục chia sẻ.

Anh Lê Duy Dục được tiếp đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" từ Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Với anh, lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức trang nghiêm, mà còn giúp người trẻ hiểu rõ hơn về chủ quyền đất nước, những cột mốc biên giới thiêng liêng, qua đó lan tỏa tình yêu quê hương đến cộng đồng.
"Được chào cờ ở nơi ý nghĩa này, tôi cũng tự nhắc mình về trách nhiệm của một người trẻ: không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt công việc được giao và đóng góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước", anh Dục xúc động nói.
Biết ơn những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc
Với Lì Mé Linh (24 tuổi, dân tộc Hà Nhì, giáo viên Trường mầm non Leng Su Sìn), lễ chào cờ lần này càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi cô là người sinh ra và lớn lên tại chính vùng đất cực tây.

Người trẻ Điện Biên tự hào được lan tỏa hình ảnh đẹp của quê hương đến mọi miền Tổ quốc
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Linh cho biết, ngay khi nghe tin Trung ương Đoàn tổ chức chương trình tại xã Sín Thầu, cô và người dân địa phương đã rất háo hức chờ đợi. "Sự quan tâm, đồng hành của các cấp bộ Đoàn, cùng những phần quà dành tặng người dân, thiếu nhi vùng biên, đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp những người trẻ đang sống và làm việc nơi đây thêm yêu quê hương, đất nước", Linh chia sẻ.
Khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất là khi đứng dưới cờ Tổ quốc và hát Quốc ca. Trong tiếng hát, Linh nghĩ đến những thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Từ đó, cô cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và sự bình yên trên quê hương mình.

Đoàn đại biểu tham gia Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cột cờ A Pa Chải
ẢNH: ĐĂNG HẢI
"Đây là một hành trình rất ý nghĩa của tuổi trẻ. Tham gia chương trình giúp tôi trưởng thành hơn và hiểu hơn về Tổ quốc. Là người con của cực tây, tôi mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của quê hương đến bạn bè và cộng đồng, để nhiều người biết đến nơi có cột mốc số 0 và cột cờ nơi biên cương Tổ quốc", Linh xúc động.
Không chỉ dừng lại ở nghi lễ chào cờ, hành trình tại Điện Biên còn mang theo những hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Sau lễ chào cờ, các đại biểu, hội viên, thanh niên tiếp tục thăm, nghe giới thiệu về Cột mốc A Pa Chải; thăm, tặng quà Đội rà phá bom, mìn, vật liệu nổ Lữ đoàn Công binh 543/Quân khu 2 và đội hình Thanh niên tình nguyện hè xã Sín Thầu.

Anh Nguyễn Kim Quy cùng đoàn đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về cột mốc A Pa Chải ở ngã ba biên giới
ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy thăm tặng quà Đội hình Thanh niên tình nguyện hè
ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đoàn công tác thăm, tặng quà Đội rà phá bom, mìn, vật liệu nổ Lữ đoàn Công binh 543/Quân khu 2
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Ban tổ chức cho biết, chặng 4 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

2 hours ago
6







