Thấy chồng cũ bỏ bê con cái, tôi định hàn gắn để được chăm con

1 week ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Cháu học hành sa sút, phòng ngủ lúc nào cũng bừa bộn, nhiều hôm còn nói bố đi làm về muộn nên hai bố con ăn uống qua loa.

Tôi và chồng cũ từng có gần 8 năm chung sống, có với nhau hai con. Trước khi cưới, tôi đã nghe vài người bạn thân nói anh là người sống rất tính toán. Khi đó tôi thấy anh hiền lành, chăm chỉ nên nghĩ chỉ cần anh có trách nhiệm với gia đình thì chuyện chi tiêu thế nào cũng có thể dung hòa và vẫn quyết định kết hôn. Quả thật, trong nhà, tôi gần như là người lo mọi khoản sinh hoạt. Tiền học của con, tiền điện nước, ăn uống hay những khoản phát sinh đều chủ yếu lấy từ thu nhập của tôi. Anh luôn nói lương của anh để dành dụm sau này mua nhà rộng hơn nên tôi cũng không hỏi quá nhiều. Chúng tôi đang ở căn chung cư do bố mẹ tôi mua cho tôi ở từ thời sinh viên.

Cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt sau khi con thứ hai chào đời, tôi tình cờ phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp nữ. Anh nhận lỗi, nói chỉ là phút yếu lòng và xin tôi cho cơ hội. Vì không muốn hai con phải lớn lên trong cảnh bố mẹ chia tay, tôi cố gắng bỏ qua. Nhưng chưa đầy một năm sau, tôi lại phát hiện anh tiếp tục qua lại với người khác. Lần này tôi không còn đủ sức để tranh cãi. Nhưng sau những chuyện đó, anh lại cho rằng tôi quá bận rộn với công việc, thường xuyên cáu gắt và không còn quan tâm đến chồng. Chúng tôi cuối cùng vẫn ly hôn. Hai con được chia cho mỗi người chăm sóc một bé. Tôi nhận nuôi con nhỏ, còn con trai lớn ở với bố.

 AI

Minh họa: AI

Hai năm qua, cuộc sống của tôi dần ổn định. Tôi không còn nhớ hay mong chờ chồng cũ quay lại nhưng mỗi lần con trai gọi điện kể chuyện, tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Cháu học hành sa sút, phòng ngủ lúc nào cũng bừa bộn, nhiều hôm còn nói bố đi làm về muộn nên hai bố con ăn uống qua loa. Gần đây nghe tin chồng cũ và bạn gái mới thường xuyên mâu thuẫn. Không hiểu sao từ đó tôi bắt đầu manh nha nghĩ đến chuyện nếu anh đề nghị quay lại, có lẽ tôi sẽ đồng ý.

Tôi không còn yêu anh như trước nhưng muốn được sống gần con, chăm sóc việc học và dạy cháu những điều mà tôi cho rằng đang thiếu. Nhưng tôi cũng sợ nếu quay lại, mình sẽ một lần nữa bước vào cuộc hôn nhân đau khổ. Tôi nên làm thế nào để vừa bảo vệ các con vừa không đánh mất cuộc sống mà mình đã cố gắng xây dựng sau ly hôn?

Minh Hiền

Read Entire Article