Thành tử tù suốt 27 năm tù vì dấu răng bác sĩ pháp y ngụy tạo trên thi thể

1 hour ago 5
Quảng Cáo

0943778078

MỹJimmie "Chris" Duncan bị tuyên tử hình vì xâm hại tình dục và sát hại bé gái 23 tháng tuổi, sau 27 năm ngồi tù mới được lật ngược bản án nhờ video cho thấy bác sĩ pháp y làm giả bằng chứng.

Haley Oliveaux, con gái 23 tháng tuổi của bạn gái Duncan, tử vong do đuối nước vào ngày 18/12/1993, khi Duncan đang trông cô bé. Duncan khai với điều tra viên rằng đã rời mắt khỏi bé gái trong bồn tắm một lúc, sau đó phát hiện bé úp mặt trong nước và cố gắng hồi sức nhưng không thành công. Ban đầu, Duncan bị truy tố về tội ngộ sát do cẩu thả.

Tuy nhiên, vụ án đã rẽ sang hướng khác sau khi thi thể Haley được bác sĩ pháp y Steven Hayne khám nghiệm. Hayne cho rằng ông phát hiện các dấu vết giống vết cắn và đề nghị nha sĩ pháp y Michael West kiểm tra. Sau đó, West nói với công tố viên rằng những dấu trên cơ thể Haley trùng khớp với răng của Duncan. Hayne kết luận bé gái đã bị xâm hại tình dục, cắn và bị dìm chết.

Sau đó, cáo buộc đối với Duncan được nâng lên thành tội giết người cấp độ một.

Tuy nhiên, trong video dài 26 phút chưa từng được công bố trước đây, West được nhìn thấy ấn và cọ khuôn răng của Duncan lên da của bé Haley hàng chục lần trong quá trình khám nghiệm tử thi.

Nhiều chuyên gia pháp y nói rằng những hành động đó đã tạo ra các vết cắn được sử dụng để giúp bên công tố củng cố vụ án chống lại Duncan.

Công tố viên không đưa đoạn băng video này ra làm chứng cứ tại phiên tòa xét xử Duncan năm 1998, dù luật sư bào chữa đã yêu cầu được xem video trước phiên tòa. Thay vào đó, bồi thẩm đoàn nghe lời khai của một nha sĩ pháp y khác, người đưa ra nhận định dựa trên các bức ảnh thay vì đoạn video.

Sau chưa đầy ba giờ nghị án, bồi thẩm đoàn kết tội Duncan và tuyên án tử hình vào năm 1998.

Nội dung video trở thành trọng tâm trong nỗ lực kháng cáo mới sau khi tổ chức Innocence Project tham gia nhóm pháp lý của Duncan vào năm 2022. Trong phiên điều trần kéo dài sáu ngày về các chứng cứ vào năm 2024, Thẩm phán Alvin Sharp bày tỏ "kinh hãi" sau khi xem.

"Ông ta rõ ràng đang tạo ra các dấu vết trên cơ thể đứa trẻ", thẩm phán nói.

 NBC

Khuôn răng bị ấn lên da của nạn nhân. Ảnh: NBC

Tháng 4/2025, thẩm phán Sharp đã hủy bản án kết tội Duncan, với lý do bằng chứng khoa học "không phù hợp" do Hayne và West đưa ra, cùng những thiếu sót trong quá trình bào chữa cho Duncan tại phiên tòa ban đầu.

Ngày 29/6/2026, Tòa án Tối cao Louisiana nhất trí giữ nguyên phán quyết này, đồng thời cho rằng các chứng cứ mới sau phiên tòa kết án đã "làm suy yếu những tiền đề thực tế cốt lõi mà phía công tố dựa vào". Tòa cũng nhận định việc xác định những dấu được cho là vết cắn trên cơ thể Haley do Duncan gây ra là "không thể biện minh về mặt khoa học".

Duncan là một trong ít nhất 10 người, đồng thời là tù nhân thứ tư lĩnh án tử hình, được xác định đã bị kết án oan dựa trên những kết luận pháp y mất uy tín của Hayne hoặc West.

Jimmie Chris Duncan ôm bố mẹ khi được tại ngoại vào tháng 11/2025. Ảnh: Innocence Project

Jimmie "Chris" Duncan ôm bố mẹ khi được tại ngoại vào tháng 11/2025. Ảnh: Innocence Project

Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý của Duncan có thể vẫn chưa kết thúc.

Trong phiên tranh luận tại Tòa án Tối cao Louisiana hồi tháng 4, công tố viên Steve Tew lập luận rằng việc kết tội Duncan không phụ thuộc vào bằng chứng về vết cắn. "Chúng tôi không cần bằng chứng về vết cắn để chứng minh ông Duncan ở một mình trong căn hộ với đứa trẻ", Tew nói.

Đến tháng 7, công tố viên Tew vẫn có ý định đưa Duncan ra xét xử lại, bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao Louisiana.

Duncan, 57 tuổi, đã được tại ngoại vào tháng 11/2025. Ông chia sẻ rằng hy vọng vụ án của mình sẽ giúp ngăn những trường hợp kết án oan tương tự xảy ra.

Tuệ Anh (theo People, NBC)

Read Entire Article