Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_231346f5dbf94f7b4613a63618cd752e, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Thăng trầm của nhà cựu vô địch thế giới - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Thăng trầm của nhà cựu vô địch thế giới

1 week ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc ngày 7-5, cựu vô địch thể dục dụng cụ thế giới Wu Liufang cho biết cô đã "lấy lại được danh dự" sau khi trả hết nợ cho gia đình.

Thăng trầm của nhà cựu vô địch thế giới - Ảnh 1.

Chuyển hướng sang làm các video về trang phục cổ trang, Hán phục... Wu Liufang đã “lấy lại được danh dự” - Ảnh: Xinhua

Cô đã thực hiện điều này bằng cách thực hiện các video múa truyền thống trên mạng xã hội.

Nữ VĐV 31 tuổi Wu Liufang từng giành được nhiều danh hiệu vô địch thế giới ở nội dung cầu thăng bằng và xà lệch cho Trung Quốc. Nhưng giấc mơ Olympic của cô đã kết thúc sau chấn thương cổ ở vòng loại Olympic London 2012. Sau đó, cô chính thức chia tay thể dục dụng cụ vào năm 2013.

Sau khi giải nghệ, cô theo học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp của Wu Liufang cũng khá gập ghềnh. Cô gia nhập một công ty thể thao với mức lương 4.000 nhân dân tệ/tháng. Nhưng việc mẹ cô lâm bệnh khiến gia đình mắc nợ 400.000 nhân dân tệ, chỉ riêng tiền lãi hàng tháng đã là 1.200 nhân dân tệ. Vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm tiền bằng cách quay video ăn mặc gợi cảm để nhảy múa, khiêu vũ. Dù vậy, các video này đã thu hút đến 6 triệu người theo dõi.

Nhưng những video gợi cảm của Wu Liufang đã bị nhà vô địch Olympic Guan Chenchen chỉ trích dữ dội vì "làm mất mặt môn thể dục dụng cụ". Và chỉ trích này đã đẩy Wu Liufang vào tâm bão dư luận. Sau khi vụ việc được giới truyền thông Trung Quốc đăng tải, Wu Liufang cũng bị ném đá dữ dội. Tài khoản của cô cũng bị khóa và 6 triệu người hâm mộ cũng bị xóa chỉ còn lại 40.000.

Trong hoàn cảnh khó khăn, Wu Liufang đã không bỏ cuộc. Cô đã chuyển hướng sang làm các video về trang phục cổ trang, Hán phục và di sản văn hóa phi vật thể. Do xinh đẹp nên mọi người nhanh chóng yêu thích cô, dù không còn theo đuổi hình tượng gợi cảm nữa. Đến năm 2026, cô đã trả hết khoản nợ 400.000 nhân dân tệ, và lượng người hâm mộ cô cũng tăng trở lại với con số 900.000.

Giờ đây, Wu Liufang tuyên bố "đã lấy lại được danh dự". Nói với báo chí, Wu Liufang cho biết: "Hồi đó gia đình tôi nghèo, tôi thật sự muốn kiếm tiền. Nhiều người nói việc tôi làm là đáng xấu hổ. Nhưng khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, tôi khó có thể giữ được phẩm giá như mong muốn. Chỉ đến bây giờ, sau khi đã trả hết nợ, tôi mới lấy lại được phẩm giá của mình".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article