
Man City đang hướng đến cú ăn 3 mùa này - Ảnh: The Guardian
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Southampton, HLV Pep Guardiola đã để nhiều trụ cột như: Erling Haaland, Nico O'Reilly, Jeremy Doku và Bernardo Silva ngồi dự bị. Dù vậy, Man City vẫn chơi áp đảo với gần 70% thời gian kiểm soát bóng và tung ra 24 pha dứt điểm.
Nhưng Southampton đã chơi phòng ngự kiên cường để giữ sạch mành lưới và thậm chí họ đã gây bất ngờ với bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 79 do công của Finn Azaz. Khi đó Southampton chỉ cần 11 phút nữa là trở thành đội bóng đầu tiên ở giải hạng nhất lọt vào chung kết FA Cup, kể từ khi Cardiff City làm được điều này vào năm 2008.
Đáng tiếc "đời không như là mơ", Man City đã chứng tỏ bản lĩnh trong những thời khắc quyết định và ghi hai bàn thắng trong vòng 5 phút do công của Jeremy Doku phút 82, Nico Gonzalez phút 87 để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Chiến thắng này giúp Man City trở thành đội đầu tiên trong lịch sử 4 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết FA Cup. Họ sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa Chelsea với Leeds ở trận chung kết diễn ra ngày 16-5.
Hiện tại Man City vẫn còn cơ hội giành "cú ăn 3" mùa này. Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Pep Guardiola cho biết: "Giờ nói về cú ăn 3 thì còn xa lắm. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần ba ngày nghỉ cho các cầu thủ. Tôi đã dặn họ đừng nghĩ về bóng đá, hãy nghỉ ngơi. Giờ chúng ta bắt đầu mùa giải với năm trận đấu, cộng thêm trận chung kết FA Cup".
