Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_631f87cb1ec1b3ee0653eed6d68c4896, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Tham vọng khám phá ‘cái vô hạn’ của họa sĩ Hiền Nguyễn - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Tham vọng khám phá ‘cái vô hạn’ của họa sĩ Hiền Nguyễn

5 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

12 tác phẩm sơn mài khổ lớn được họa sĩ Hiền Nguyễn mang bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) là thành quả của hơn 3 năm miệt mài đi sâu vào những lớp vật chất đặc quánh để khám phá vũ trụ, cái vô hạn, tìm kiếm bản ngã và cội nguồn sự sống.

Tham vọng khám phá ‘cái vô hạn’ của họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 1.

Khách xem bức tranh Hết ngày thứ nhất - Ảnh: T.ĐIỂU

Trẩy là cuộc triển lãm cá nhân thứ 8 của Hiền Nguyễn. 8 cuộc triển lãm cá nhân chỉ vòng vòng 15 năm theo đuổi hội họa sơn mài, toàn những tác phẩm khổ lớn, rất lớn, có thể khiến nhiều người kinh ngạc về sức lao động của Hiền Nguyễn.

Cứ độ 2-3 năm người ta lại thấy chị có một cuộc triển lãm hoành tráng, khiến công chúng yêu mỹ thuật không khỏi ngạc nhiên về người đàn bà rời ngành thời trang đến với hội họa sơn mài ở tuổi ngoài 30.

Tại triển lãm Trẩy, những tác phẩm như Ký ức của gen, Đường biên mộng mị, Những Đại nguyên sinh, Kỷ noachis, Hỗn mang - Đêm, Hỗn mang - Ngày, Rãnh Mariana, Sự hình thành nơi chốn… khiến người xem được chìm đắm trong những tưởng tượng khám phá vũ trụ, trái đất - nơi chốn của loài người và muôn loài.

họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 2.

Họa sĩ Hiền Nguyễn đang làm sơn mài - Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, tác phẩm Hết ngày thứ nhất gây ấn tượng với kích thước lớn nhất, lên tới 220 x 720cm, gồm 6 tấm ghép, cũng là tác phẩm bắt mắt nhất tại triển lãm với bảng màu phong phú, rực rỡ.

Đây là tác phẩm sơn mài chị dành gần một năm để hoàn thiện, một năm tích suy tưởng và cảm xúc để bày lên tranh.

Thực ra Hiền Nguyễn đã quan tâm đến các nguyên lý của vũ trụ, của trừu tượng, của siêu hình, của siêu việt, đến những không gian mênh mông từ các tranh trước đây. 

Nhưng đến cuộc triển lãm này, những người theo dõi hành trình sáng tạo của chị thấy rõ tham vọng khám phá cái mênh mông vô cùng của vũ trụ, của tâm thức trong người đàn bà vẽ này.

Thường phụ nữ vẽ hay quan tâm tới những đề tài giản dị xung quanh mình. Ít họa sĩ Việt Nam vẽ trừu tượng, lại còn khát khao vẽ cái vô cùng của vũ trụ như Hiền Nguyễn lại càng hiếm.

Lối riêng ấy, dù thế nào cũng đáng lưu tâm.

họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 3.

Tác phẩm Hết ngày thứ nhất

Là giám tuyển của Trẩy, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông chia sẻ, mặc dù nghệ thuật không nhằm giải thích vũ trụ nhưng cách mà các nghệ sĩ, như Hiền Nguyễn, bằng sáng tạo của mình đã cho thấy óc tưởng tượng, năng lực tinh thần có thể đưa chúng ta tới hành trình khám phá vô tận, không phải là vũ trụ "ở ngoài kia" mà chính là ngay tại đây, trong từng hiện diện.

Ông nhận định Hiền Nguyễn có chủ đề, ý tưởng, cảm hứng, kỹ thuật chất liệu và thẩm mỹ tuyệt đối xoay quanh ý niệm không gian - phạm trù thách thức/hấp dẫn muôn thuở của nghệ thuật hội họa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article