Sao Hollywood kêu gọi bảo vệ diễn viên nhí sau cái chết của Hayden Panettiere

2 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Melissa Gilbert - đóng Laura trong 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' - cùng nhiều nghệ sĩ kêu gọi Hollywood bảo vệ các sao nhí sau khi Hayden Panettiere qua đời.

Hayden Panettiere - ngôi sao nổi tiếng từ khi còn nhỏ qua Remember the Titans và Heroes - qua đời ở tuổi 37 hôm 16/8 tại căn hộ ở Nam Carolina, trong một vụ việc được nghi liên quan đến sử dụng thuốc quá liều. Cái chết của cô, chỉ vài tháng sau sự ra đi của hai diễn viên cùng thế hệ là Michelle Trachtenberg và Daveigh Chase, khiến vấn đề bảo vệ các ngôi sao nhí một lần nữa được chú ý tại Hollywood.

Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 37. Ảnh: NBC

 FilmMagic, Wire

Michelle Trachtenberg (trái) - nổi tiếng với phim 'Gossip Girl' - mất năm 2025 ở tuổi 39 vì sức khỏe suy yếu và Daveigh Chase - ngôi sao phim 'Lilo & Stitch' - qua đời ở tuổi 35 vì bệnh AIDS hồi tháng 6. Ảnh: FilmMagic, Wire

Ngày 22/8, Melissa Gilbert, 62 tuổi, viết bài luận Enough Is Enough trên Substack, trong đó chỉ trích việc các diễn viên nhí bị "bóc lột" và kêu gọi ngành giải trí hành động. "Ba nữ diễn viên nhí từng hoạt động trong cùng một thế hệ với chúng tôi đã ra đi. Thật bi thảm, đau lòng và xót xa khi họ qua đời quá sớm", Gilbert viết, nhắc đến Hayden Panettiere, Michelle Trachtenberg và Daveigh Chase.

"Câu hỏi tôi mãi trăn trở là: 'Tại sao?'. Tại sao ba cô gái trẻ ngọt ngào, tài năng phi thường, tràn đầy sức sống ấy lại mất sớm?", Gilbert bày tỏ.

Từ trải nghiệm bản thân, Gilbert cho rằng các diễn viên nhí thường được kỳ vọng phải tiếp tục làm việc ngay cả khi đang đối mặt với những tổn thương thể chất hoặc tinh thần. Cô kể, khi mới 11 tuổi, sau khi cha qua đời, cô đã nhanh chóng trở lại trường quay Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

 Instagram

Melissa Gilbert nổi tiếng với vai diễn Laura từ khi còn bé đến trưởng thành trong 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'. Ảnh: Instagram

"Không một người lớn nào trên phim trường nói chuyện với tôi về chuyện đó hay gửi lời chia buồn. Sau này tôi mới biết mọi người lo rằng tôi sẽ quá đau buồn và không thể làm việc. Tôi mới 11 tuổi, bố vừa qua đời và tôi hoàn toàn suy sụp", cô kể.

Gilbert cho biết nhân vật của cô thường xuyên khóc trong phim và điều đó vô tình trở thành cách để cô giải tỏa cảm xúc.

Diễn viên cũng nhớ lại một lần phải phẫu thuật cắt ruột thừa cấp cứu khi đang quay phim tại Oregon. Chỉ ba ngày sau ca phẫu thuật, cô trở lại trường quay và hoàn thành việc ghi hình. Khi về nhà, cô được cho là đã ở trong tình trạng cận kề nhiễm trùng huyết.

"Những người làm nghề trẻ tuổi này thực chất vẫn là trẻ em, và chúng ta phải đảm bảo rằng các em được phép sống đúng với tuổi thơ", Gilbert viết.

Cô kêu gọi các hãng phim và đài truyền hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí, dễ tiếp cận cho diễn viên nhí khi họ bước vào tuổi trưởng thành. Theo Gilbert, điều này cần sự hợp tác của toàn ngành.

Cuối bài, nữ diễn viên nhắc đến con gái 11 tuổi của Panettiere và liên hệ với trải nghiệm mất cha khi chính cô cũng ở độ tuổi này. "Tôi cứ hình dung về cô con gái nhỏ của Hayden, giờ đây sẽ lớn lên mà không có mẹ bên cạnh. Con bé 11 tuổi. Đó cũng là độ tuổi tôi khi cha tôi qua đời", cô viết. "Và giờ đây tôi đang khóc khi gõ những dòng này và chỉ muốn hét lên rằng: 'Đủ rồi!'".

Anna Paquin, 44 tuổi, người giành Oscar năm 11 tuổi với The Piano, cũng lên tiếng về vấn đề này. Trong một bài đăng trên Instagram đúng ngày sinh nhật lần thứ 37 của Panettiere hôm 21/8, cô cho rằng không phải ngẫu nhiên khi nhiều nữ diễn viên từng là ngôi sao nhí, đặc biệt những người bị "tình dục hóa từ sớm", phải trải qua cuộc đời đầy bất hạnh và qua đời khi còn trẻ.

"Chúng ta không được bảo vệ bởi những 'hệ thống' vốn trông rất tốt trên giấy tờ như lẽ ra phải thế. Hãy yên nghỉ nhé, Hayden Panettiere, Michelle Trachtenberg, Daveigh Chase và rất nhiều người khác", Paquin viết.

 Instagram

Diễn viên Anna Paquin. Ảnh: Instagram

Rose McGowan, 52 tuổi, cũng kêu gọi chấm dứt việc biến trẻ em thành ngôi sao. Trong một video đăng trên Instagram ngày 21/8, diễn viên Phép thuật viết: "Đừng đưa trẻ em vào ngành giải trí. Tất cả điều này đều không bình thường. Mong linh hồn cô ấy được tự do khỏi những kẻ đã sắp đặt mọi chuyện".

Hayden Panettiere từng đóng quảng cáo từ khi còn là em bé và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất toàn thời gian năm 4 tuổi với series One Life to Live. Cô sau đó nổi tiếng với Heroes, đồng thời ghi dấu ấn qua Remember the Titans, Scream 4 và series Nashville.

Năm 2022, Panettiere lần đầu công khai cuộc chiến với chứng nghiện ngập trong buổi phỏng vấn cùng People. Cô cho biết bắt đầu nghiện rượu và thuốc giảm đau opioid từ tuổi thiếu niên.

Panettiere kể từ năm 15 tuổi, êkíp từng đưa cho cô những viên thuốc mà họ gọi là "thuốc vui" trước các cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ, với mục đích giúp cô trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn. "Tôi hoàn toàn không biết đó là điều không phù hợp, hay việc sử dụng chúng sẽ mở ra cánh cửa dẫn tôi đến chứng nghiện sau này", cô nói.

 ZUMAPRESS

Hayden Panettiere bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp từ năm 4 tuổi. Ảnh: ZUMAPRESS

Khi trưởng thành, sự lệ thuộc của Panettiere ngày càng nghiêm trọng. Rượu và thuốc kê đơn dần trở thành phương tiện để cô đối phó với những áp lực và tổn thương tâm lý. Sau khi sinh con ở tuổi 25 và trải qua trầm cảm sau sinh, cô trở nên lạm dụng rượu. Năm 2018, diễn viên trao quyền nuôi con cho vị hôn phu cũ, võ sĩ Wladimir Klitschko, để tập trung phục hồi và điều trị nghiện.

Sau khi Panettiere qua đời, mẹ cô - diễn viên Lesley R. Vogel - cho rằng việc lớn lên trong ngành giải trí đặt ra nhiều thách thức đối với các diễn viên trẻ. "Tôi nghĩ những người trẻ trưởng thành trong ngành giải trí phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đây là một ngành công nghiệp đầy thử thách và đáng buồn là việc họ đi sai hướng cũng không phải điều hiếm gặp", bà nói.

Anne Hathaway 25 năm chinh phục Hollywood

Anne Hathaway từng bị chế giễu sau khi nhận Oscar với phim "Les Misérables", sau đó thăng hoa khi góp mặt ở năm dự án điện ảnh trong năm nay.

Theo Kiều Vân (Theo Daily Mail, Page Six) ([Tên nguồn])

Read Entire Article