Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_5f2dd63ad9e8b059424a20b371b7f80d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Saka: 'Giờ thì không ai cười Arsenal nữa' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Saka: 'Giờ thì không ai cười Arsenal nữa'

3 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Thứ năm, 21/5/2026, 05:59 (GMT+7)

AnhBukayo Saka và nhiều đồng đội phản pháo những lời chỉ trích, sau khi Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

"Bottle" (chai nước) và cách chơi chữ "bottling" (chuyên gia hụt bước cuối) trở thành chủ đề xuyên suốt trong cuộc đua vô địch mùa này. Một CĐV Man City từng gây bão khi nhiều lần chế giễu Arsenal bằng cách uống nước từ chai có logo "Pháo thủ" trước ống kính truyền hình, ám chỉ đội bóng London chuẩn bị "đánh rơi" chức vô địch. Sự châm biếm này xuất phát từ việc Arsenal nhiều lần hụt hơi ở giai đoạn quyết định và vuột danh hiệu, gồm ba lần về nhì liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Nhưng Arsenal đã giải tỏa "cơn khát" khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 sớm một vòng. Sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1, các cầu thủ Arsenal đã tổ chức ăn mừng tại trung tâm huấn luyện London Colney. Đáng chú ý, HLV Mikel Arteta đặt một chiếc Cup Ngoại hạng Anh phủ đen tại trung tâm huấn luyện, chỉ phát sáng khi đội bóng vô địch.

 'Giờ thì không ai cười Arsenal nữa'

Bukayo Saka đáp trả những chỉ trích sau khi Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong đoạn video do Jurrien Timber đăng tải trên Instagram, Bukayo Saka nói: "Bật nó lên đi. Để tôi nói điều này: 22 năm, 22 năm. Đã có rất nhiều tiếng cười, rất nhiều lời trêu chọc, nhưng giờ thì họ không còn cười nữa. Nó sẽ sáng lên, sẽ tỏa sáng rực rỡ".

Ở một đoạn Instagram Story khác, Myles Lewis-Skelly - người đang cầm chai champagne - nói: "Họ gọi chúng tôi là 'bottlers'. Và giờ chúng tôi đang cầm chai (bottle) đây".

Sau đó, các cầu thủ được cho là đã di chuyển đến một địa điểm khác để tổ chức tiệc riêng. Trong một hình ảnh do Eberechi Eze chia sẻ, đội trưởng Martin Odegaard được thấy đang uống từ một chai nước có logo Arsenal - loại chai từng bị một CĐV Man City dùng để chế giễu Arsenal cách đây vài tuần.

Gabriel Magalhaes cũng đáp trả khi đăng ảnh CĐV này thất vọng trong trận Man City hòa Bournemouth 1-1 cùng chú thích: "Suy nghĩ nhiều quá". Eze thì đăng tải ảnh chế người đàn ông này trong trang phục là chai nước xanh khổng lồ.

Sau khi các hoạt động ăn mừng kết thúc, một nhóm cầu thủ tiến ra sân Emirates - nơi hàng nghìn CĐV cuồng nhiệt đã tụ tập, đốt pháo sáng và pháo hoa để ăn mừng chức vô địch. Cựu danh thủ Ian Wright - người từng ghi 185 bàn cho Arsenal và vô địch Ngoại hạng Anh năm 1998 - cũng xuất hiện, hòa mình vào bầu không khí lễ hội và nhanh chóng bị người hâm mộ vây quanh.

Dù nhiều người đã ra về, một đoạn video cho thấy Timber, Saka, Declan Rice và Eze đi dạo quanh khu vực bên ngoài sân vận động sáng sớm 20/5. Một CĐV đăng video với chú thích: "Không thể tin tôi gặp những nhà vô địch lúc 5 giờ". Trong một video khác, Rice - với giọng khàn đặc - rủ một số cổ động viên chụp ảnh cùng mình trước khi hô vang: "Arsenal, Arsenal, Arsenal".

Rice ăn mừng chức vô địch lúc rạng sáng

Rice chia vui cùng các CĐV vào sáng sớm ngày 20/5.

Eze đăng một bức selfie ăn mừng vào khoảng 5h20 sáng, với ngón tay đặt lên môi như một lời đáp trả những chỉ trích dành cho đội bóng thời gian qua. Tiền vệ người Anh sau đó tiếp tục đăng thêm ảnh chụp cùng Rice, Timber và Saka bên ngoài Emirates, cùng hình ảnh chiếc chai nước có logo Arsenal.

Cựu cầu thủ Arsenal Jorginho, hiện thi đấu cho Flamengo, cũng đăng ảnh Facetime với Saka và Timber kèm chú thích chúc mừng: "Rất mừng cho các bạn".

Trước đó, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về các quán pub quen thuộc của Arsenal như Drayton Park Arms, The World’s End ở Finsbury Park và The Tollington chỉ cách sân vài phút đi bộ. Các CĐV phấn khích mở champagne, ôm nhau ăn mừng và đứng lên bàn nhảy khi tin vô địch được xác nhận. Trên đường phố London, tài xế bấm còi liên tục, người hâm mộ vẫy áo từ cửa sổ và mái nhà. Một số người thậm chí chặn cả giao thông để ăn mừng, và các cuộc vui kéo dài đến tận rạng sáng.

CĐV Arsenal ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

Nhưng mùa giải vẫn chưa khép lại với Arsenal. Họ còn hai trận - gặp Crystal Palace ở vòng 38 Ngoại hạng Anh ngày 24/5 rồi đại chiến PSG ở chung kết Champions League tại Budapest ngày 30/5.

Hồng Duy tổng hợp

Read Entire Article