Ronaldo: 'Tương lai của tôi không quan trọng'

1 month ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Thứ sáu, 3/7/2026, 10:04 (GMT+7)

CanadaSau trận thắng Croatia, Cristiano Ronaldo cho biết anh chưa quyết định vấn đề tương lai và sẽ bàn bạc với gia đình bất kể thành tích của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026.

Trước trận đấu ở vòng 1/16 trên sân BMO Field, Toronto ngày 2/7, Katia Aveiro, chị gái Ronaldo, cho biết em trai sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026 và không tham dự Euro 2028.

Khi được hỏi về việc này, Ronaldo cho biết tương lai của anh không quan trọng và sẽ phải trao đổi với gia đình để đưa ra quyết định tốt nhất. "Tôi không còn đưa ra quyết định trong lúc nóng vội nữa, mọi thứ bây giờ đều cần sự bình tĩnh. Hiện tại, tôi chỉ muốn tận hưởng", tiền đạo 41 tuổi nói sau khi cùng Bồ Đào Nha thắng ngược Croatia để giành vé vào vòng 1/8.

Cristiano Ronaldo tâng bóng vào lưới nhưng không được công nhận, trong trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026 tại BMO Field, Toronto, Canada ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters

Cristiano Ronaldo dứt điểm trong trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026 tại BMO Field, Toronto, Canada ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters

Trận đấu tại Canada diễn ra kịch tính. Croatia vượt lên đầu hiệp hai nhờ cú đá cận thành của Ivan Perisic. Sau đó, Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền phút 68 rồi Goncalo Ramos đánh đầu ở phút bù thứ tư, giúp Bồ Đào Nha dẫn ngược 2-1. Croatia tưởng như tìm được bàn gỡ ở phút bù thứ 13, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ronaldo, người được FIFA bình chọn là cầu thủ hay nhất trận, cho rằng đây là cuộc so tài giàu cảm xúc và đòi hỏi bản lĩnh. "Muốn vô địch một giải đấu lớn như thế này, bạn phải biết chịu đựng", anh nói. "Hiệp một chúng tôi kiểm soát tốt hơn, nhưng hiệp hai trở nên khá hỗn loạn. Họ ghi bàn, chúng tôi có phần căng thẳng, nhưng cú sút phạt đền đã giúp đội giải tỏa tâm lý. Từ đó trận đấu dễ hơn, dù vẫn còn không ít vấn đề. Đây là bóng đá, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực".

Tan trận, Ronaldo đã trò chuyện ngắn với Luka Modric - đồng đội cũ tại Real Madrid. Đây là trận đấu cuối cùng của tiền vệ người Croatia ở World Cup, và cũng là trận thứ 39 của anh tại các giải đấu lớn (23 trận World Cup, 16 trận Euro). Trong số các cầu thủ châu Âu thi đấu ở vị trí không phải thủ môn, chỉ Ronaldo có số lần ra sân nhiều hơn Modric (56). "Tôi đã nói lời tạm biệt. Cậu ấy vẫn là một huyền thoại của bóng đá, chúng tôi gần như cùng thế hệ. Tôi rất tôn trọng Modric vì những gì cậu ấy vẫn đang làm được", Ronaldo chia sẻ.

 Instagram / cristiano

Ronaldo đăng ảnh đội tuyển Bồ Đào Nha tri ân Jota sau trận. Ảnh: Instagram / cristiano

Sau trận, Ronaldo còn gây chú ý khi mặc áo số 21 của Diogo Jota - cầu thủ qua đời cách đây một năm vì tai nạn, đúng vào ngày 3/7. Thủ quân Bồ Đào Nha cho biết đây là cách toàn đội tưởng nhớ đồng đội quá cố. "Đây là một ngày đặc biệt dành cho Jota", tiền đạo 41 tuổi xúc động nói. "Cậu ấy ở trên cao và đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Chúng tôi biết cậu ấy luôn hiện diện, và chiến thắng hôm nay là cách tri ân tốt nhất".

Trên trang cá nhân, Ronaldo cũng đăng tải hình ảnh toàn đội giơ áo số 21 của Jota kèm thông điệp: "Chúng ta chiến thắng vì tập thể, vì Diogo và vì Bồ Đào Nha. Tiến lên!".

Thắng nghẹt thở Croatia 2-1, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 lúc 2h ngày 7/7, giờ Hà Nội.

Croatia ghi bàn mở tỷ số.

Ronaldo gỡ hòa 1-1.

Ramos ấn định chiến thắng 2-1.

Hồng Duy (theo Abola)

Read Entire Article