Rời chốt giữ rừng, vượt biển đi bầu cử ở xã đảo Thạnh An

3 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Từ chốt giữ rừng đến những con kênh sâu, nhiều cử tri xã đảo Thạnh An phải chờ nước lớn, đi vỏ lãi hàng giờ để kịp bỏ lá phiếu ngày bầu cử.

Thiềng Liềng - Ảnh 1.

Là một trong những hộ dân sống trong kênh, địa bàn ngăn cách với điểm bỏ phiếu, bà Phượng Em (56 tuổi) tâm sự phải đợi nước lên mới có thể đi vỏ lãi vào trụ sở ấp thực hiện quyền bầu cử của mình

Sáng 15-3, hòa chung không khí cả nước, cử tri 4 tổ bầu cử của xã đảo Thạnh An, TP.HCM nô nức đi bầu cử. Từ sớm, các điểm bầu cử đã tập trung đông đủ cử tri, tấp nập ra vào thực hiện các quy trình bỏ phiếu.

Chờ nước lớn chạy vỏ lãi đi bầu cử

Tại điểm bỏ phiếu số 4 (trụ sở ấp đảo Thiềng Liềng), nhiều cử tri là người dân sống gần đó. Một số hộ khác ở sâu trong các kênh, rạch không thể đi đường bộ, phải đi bằng vỏ lãi.

Là một trong những hộ dân sống trong kênh, địa bàn có ngăn cách với điểm bỏ phiếu, bà Phượng Em (56 tuổi) tâm sự phải đợi nước lên mới có thể đi vỏ lãi vào trụ sở ấp thực hiện quyền bầu cử của mình. Bà Phượng Em đến điểm bầu cử với tâm trạng háo hức.

"Tôi thấy việc đi bầu là nghĩa vụ của mỗi công dân chứ không phải khó khăn mà bỏ. Tôi hy vọng tìm được người xứng đáng, đủ đức, đủ tài phục vụ địa phương, đất nước, đặc biệt là ấp đảo Thiềng Liềng của mình", bà tâm sự.

Trong khi đó, ông Trần Văn Re (73 tuổi) cùng với hai người cháu cho biết mong con nước mau lên để có thể đến điểm bầu cử. Ông cho biết đây không chỉ là dịp để người dân chọn ra người "có đức, có tài" mà còn là cơ hội để ông và gia đình gặp lại bà con, bạn bè.

Thiềng Liềng - Ảnh 2.

Vỏ lãi cập bến, bà Phượng Em được dân quân hỗ trợ lót ván để tiện leo lên bờ, đến điểm bầu cử

Thiềng Liềng - Ảnh 3.

Gia đình chị Lê Thị Mỹ Tiên (33 tuổi) từ kênh 50 sang ấp Thiềng Liềng bầu cử

Thiềng Liềng - Ảnh 4.

Nhiều người dân bày tỏ niềm vui sau khi bỏ phiếu bầu cử và ra về

Chuyến đi 'đặc biệt' của những người giữ rừng

Giữa hàng ngàn cử tri tại Thạnh An, nhiều người dễ dàng nhận ra sắc xanh quen thuộc của những người tham gia giữ rừng phòng hộ. Từ sáng sớm, họ rời chốt gác, đi vỏ lãi "băng rừng, vượt biển" về điểm bầu cử.

Tại điểm bầu cử số 1 xã đảo, ông Nguyễn Văn Hướng (48 tuổi), bà Hồ Thị Minh Thúy (53 tuổi) và ông Nguyễn Ngọc Phúc (46 tuổi) cùng xem danh sách ứng cử viên, nghe phổ biến quy định rồi xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu.

Ông Hướng cho biết hành trình từ chốt giữ rừng về điểm bầu cử mất khoảng 2–3 giờ.

"Sáng nay tôi dậy từ 4h, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi rời đơn vị để kịp về Thạnh An đi bầu. Dù làm việc ở điều kiện khó khăn nhưng bầu cử là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân", ông nói.

Theo ông Phan Văn Trung, phó Ban quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM, trong ngày 15-3 có khoảng 200 người thuộc 120 hộ dân giữ rừng được tạo điều kiện trở về các điểm bầu cử tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An.

Việc trở về địa phương được tổ chức luân phiên theo từng đợt: một tổ đi bầu cử, tổ khác ở lại giữ rừng, sau đó đổi ca. Cách làm này vừa đảm bảo quyền bầu cử của người dân, vừa duy trì công tác bảo vệ rừng liên tục.

Thiềng Liềng - Ảnh 5.

Để đến được điểm bầu cử, các hộ giữ rừng phải đi bằng vỏ lãi

Thiềng Liềng - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Hướng (48 tuổi) nhận phiếu bầu cử và nghe tổ bầu cử phổ biến quy định

Thiềng Liềng - Ảnh 7.

Những người tham gia bảo vệ rừng phòng hộ tham gia bầu cử sáng 15-3

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article