Phục dựng 2 bức ảnh chân dung trong chiếc ví dưới mộ liệt sĩ

14 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Hai bức ảnh trong chiếc ví tìm thấy dưới mộ liệt sĩ đã được phục dựng - Ảnh 1.

Bức ảnh chân dung người phụ nữ trong chiếc ví dưới mộ liệt sĩ đã được phục dựng - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng 29-7, đại tá Trịnh Công Sơn - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: "Sau khi tìm thấy 2 bức ảnh chân dung trong mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày), chúng tôi đã khẩn cấp phục dựng. Hiện đơn vị thông tin rộng rãi, mong sớm tìm được thân nhân cho liệt sĩ".

Khẩn trương phục dựng 2 bức ảnh chân dung dưới mộ liệt sĩ

Trước đó, chiều 28-7, trong lúc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, đội lấy mẫu ADN số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện những di vật trong phần mộ số 115. 

Trong số đó, 2 bức ảnh chân dung gồm một nam và một nữ, được xem là manh mối đặc biệt quý giá. Dù đã trải qua nhiều năm, hai bức ảnh vẫn còn giữ được khoảng 60% hình ảnh.

Đại tá Trịnh Công Sơn cho biết đơn vị đã khẩn trương phục dựng hai bức ảnh trong ngày; tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải trên các nền tảng để nhiều người cùng biết và hỗ trợ tìm kiếm thân nhân.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với các ban chỉ đạo trên cả nước, khai thác từng thông tin có được từ các di vật, đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu liên quan, với mong muốn sớm xác định danh tính và tìm được thân nhân liệt sĩ.

"Chúng tôi đã phục dựng lại ảnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải trên các nền tảng. Đơn vị cũng phối hợp với các ban chỉ đạo trên cả nước, nhanh chóng khai thác thông tin, sớm tìm lại thân nhân cho liệt sĩ. Sau khi phục dựng 2 bức ảnh, chúng tôi rất hy vọng", đại tá Trịnh Công Sơn nói.

Hai bức ảnh trong chiếc ví tìm thấy dưới mộ liệt sĩ đã được phục dựng - Ảnh 2.

Bức ảnh người đàn ông trong ví tìm thấy dưới mộ liệt sĩ đã được phục dựng - Ảnh: TRẦN MAI

Niềm hy vọng sớm tìm được gia đình cho anh

Với những người trực tiếp làm nhiệm vụ, mỗi hiện vật tìm thấy không đơn thuần là một kỷ vật. Đó có thể là một dấu nối cuối cùng giữa người chiến sĩ đã nằm xuống và gia đình mà anh từng yêu thương.

Đại úy Nguyễn Văn Thường, tổ lấy mẫu số 5 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các cán bộ, chiến sĩ rất xúc động khi phát hiện chiếc ví cùng hai bức ảnh. Ai cũng mong những manh mối này sẽ giúp sớm tìm được thân nhân cho người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Có thể ở một nơi nào đó vẫn có một gia đình chưa bao giờ thôi mong ngóng. Có người mẹ đã khuất nhưng cả đời chờ con. Có người em đã già đi cùng câu hỏi về người anh không trở về.

Cũng có thể đâu đó vẫn còn những người thân đang kiếm tìm một cái tên, một quê hương, một nơi người lính đã nằm lại.

Vì thế, việc phục dựng 2 bức ảnh không chỉ là phục hồi những gương mặt đã phai mờ theo năm tháng. Đó còn là hành trình tìm lại một phần ký ức của quá khứ, tìm lại người thân cho một người con đã dành tuổi xuân và cả sự sống của mình cho đất nước.

Hai bức ảnh trong chiếc ví tìm thấy dưới mộ liệt sĩ đã được phục dựng - Ảnh 3.

Đại tá Trịnh Công Sơn mắt đỏ hoe và cẩn thận đến mức căng thẳng khi bóc tách chiếc ví - Ảnh: TRẦN MAI

Hai bức ảnh đã đi qua bom đạn, thời gian và nằm lại dưới lòng đất cùng người liệt sĩ. Hôm nay, chúng lại được đưa lên ánh sáng, mang theo một niềm hy vọng.

Hy vọng từ những gương mặt còn sót lại trong ảnh. Hy vọng từ từng manh mối được góp nhặt. Hy vọng từ sự lan tỏa của cộng đồng và những người có thể nhận ra người thân của mình.

Để rồi, nếu may mắn, sẽ sớm thôi người chiến sĩ đã hy sinh sẽ không còn là "liệt sĩ chưa xác định được danh tính". Anh sẽ được gọi đúng tên, được trở về với quê hương, với gia đình, nơi có những người có thể đã chờ anh suốt cả một đời.

Đó cũng là lời tri ân thiết thực nhất của những người đang sống hôm nay dành cho những người đã nằm xuống. 

Read Entire Article