Phố Nguyễn Huệ ngập sắc cam đi bộ đồng hành với nạn nhân chất độc da cam 2026

2 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Thiếu tướng - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn đi bộ đồng hành cùng chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 2-8, chương trình đi bộ đồng hành Vì nạn nhân chất độc da cam 2026 với chủ đề "65 năm từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), với sự tham dự của hơn 5.000 người.

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM phối hợp tổ chức. 

Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người bị nhiễm chất độc hóa học và công cuộc khắc phục hậu quả của chiến tranh gây ra; chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân chất độc da cam.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. 

Ngoài ra còn có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nam cùng đại diện các lãnh sự quán của Trung Quốc, Nga, Cuba, Lào tại TP.HCM.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Minh Ngọc (áo dài hồng) - phu nhân cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - trao tặng 100 triệu đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại chương trình, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình cùng các đồng đội đã giới thiệu cuốn sách Sứ mệnh không thể né tránh của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người đã có nhiều đóng góp để thúc đẩy hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có vấn đề chất độc da cam/dioxin, vì hòa bình và hòa giải.

Cuốn sách không chỉ khắc họa những vết thương lịch sử, mà còn là bản hùng ca về sự kiên cường, hành trình đi tìm công lý và nỗ lực hàn gắn giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Minh Ngọc - phu nhân của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - chia sẻ: "Theo di nguyện của chồng tôi cùng với những thông tin mà anh góp nhặt, gia đình đã giúp anh hoàn thành cuốn sách để giới thiệu đến mọi người".   

Cuốn sách này được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ 2-8. Lợi nhuận của cuốn sách sẽ được trích ra để đóng góp hỗ trợ cho cho Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Nên, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra còn có  20 phần quà cho 20 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Ngay sau lễ, cuộc đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 đã diễn ra sôi nổi tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sắc cam nổi bật cả hai bên đường.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố cùng các vị khách mời thả chim bồ câu trong chương trình - Ảnhh: DUYÊN PHAN

Bà Trần Tố Nga - người theo đuổi vụ kiện cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng có mặt và tham gia đi bộ đồng hành cùng mọi người.

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc đi bộ, bà Trần Tố Nga chia sẻ: "Năm nay, từ tên gọi đến việc tổ chức đồng hành rất hay. Hội nạn nhân chất độc da cam TP.HCM có quan tâm đến nội dung, đến ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm.

Hình ảnh lãnh đạo TP.HCM đẩy xe lăn cho nạn nhân da cam khiến tôi xúc động. 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn có nói về dự án làng Cam. Khi có làng Cam, tôi sẽ tham gia tích cực. Tôi hy vọng dự án đó sẽ thành hiện thực". 

Bà Trần Tố Nga

Ngày da cam không chỉ là cuộc tập hợp, mà còn nói lên ý chí quyết tâm của nhà nước Việt Nam và Hội da cam Việt Nam, làm cho thế giới biết thảm họa da cam nhưng cũng biết đến quyết tâm nâng cao cuộc sống cho nạn nhân da cam, cho thấy sự tồn tại của nạn nhân da cam không là gánh nặng mà là sự can đảm và ý chí muốn sống.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 4.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đại diện tiếp nhận quà từ bà Huang Wan Rong (Hoàng Hoàn Dung) - Phó tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 6.

Bà Trần Tố Nga (bên phải) và ông Nguyễn Mạnh Cường đẩy xe lăn, đi bộ đồng hành - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 7.

Tổ chức vào ngày cuối tuần nên rất đông người dân có mặt từ sớm, nhiệt tình hưởng ứng hoạt động đi bộ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 8.

Sắc cam ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập sắc cam đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam 2026 - Ảnh 9.

Chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2026 tại TP.HCM thu hút hơn 5.000 người dân mọi tầng lớp tham gia - Ảnh: DUYÊN PHAN

Read Entire Article