Quảng Cáo
0943778078
Tôi từng nói sẽ dành lần đầu cho người sẽ là chồng mình, anh đòi hỏi nhưng tôi cương quyết không chấp nhận.
Cách đây 6 năm tôi gặp lại anh. Anh hơn tôi một tuổi, cùng quê, học chung một khóa. Anh đã có gia đình còn tôi thì chưa. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và có liên hệ từ đó. Tôi làm việc trong Nam còn anh ở ngoài Bắc. Thời gian đầu chúng tôi thường xuyên liên lạc, tôi cũng xác định cả hai không có tương lai. Tôi không cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình, có lúc thấy anh rất chân thành, có lúc lại vô tình lạnh nhạt.
Anh từng nói rất nhiều lần sẽ vào Sài Gòn thăm tôi nhưng chưa bao giờ thực hiện. Chúng tôi liên lạc một năm rồi chia tay. Thời gian đó tôi buồn, khóc rất nhiều vì nhận ra mình yêu anh. Tôi vẫn âm thầm theo dõi anh, biết về anh qua những người bạn chung. Hàng năm tôi về thăm nhà vào dịp cuối năm, cả hai lại ở bên nhau như chưa bao giờ xa cách. Cứ thế đến nay cũng 6 năm rồi nhưng anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với tôi. Anh luôn nói tôi lấy chồng đi, những lúc đó tôi chỉ im lặng.
Đầu năm nay tôi chuyển về quê làm. Tôi với anh không liên lạc một năm, chỉ có cuối năm ngoái anh điện cho tôi nói đang ở Sài Gòn, lúc đó đã là nửa đêm, anh nói hôm sau bay ra Hà Nội luôn, có ý muốn gặp nhưng tôi từ chối. Anh cũng không biết tôi đã về quê. Cách đây một tuần chúng tôi gặp nhau khi cùng đến tiệc tại nhà bạn chung. Anh lại ân cầm chăm sóc tôi, đưa tôi về. Tôi hỏi về cuộc sống của anh. Anh bảo đã ly hôn, Chuyện này tôi cũng mới biết thông qua người bạn chung. Tôi và anh lại ở bên nhau đêm đó. Tôi không hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì, trên tình bạn dưới tình yêu sao? Anh nói cho đến bây giờ tôi vẫn là người đặc biệt với anh.
Minh họa AI
Anh bảo tôi sinh con cho anh, rồi lúc lại nói tôi đi lấy chồng đi. Từ hôm đó anh cũng không liên lạc với tôi. Còn tôi nhớ anh, muốn gọi cho anh nhưng không biết nói gì. Tôi là một cô gái truyền thống, dù chúng tôi ở bên nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi từng nói sẽ dành lần đầu cho người sẽ là chồng mình, anh đòi hỏi nhưng tôi cương quyết không chấp nhận. Khi biết anh đã ly hôn, tôi cũng không thay đổi quan điểm của mình. Có phải vì chưa có được tôi nên anh còn gặp gỡ? Nếu yêu tôi thì khi anh đã tự do rồi sao không tìm đến tôi?
Tôi rất muốn một lần được nói hết suy nghĩ của mình với anh, rằng vẫn còn yêu anh, muốn ở bên anh. Bao năm qua, vì không quên được anh, tôi cũng không đến với người khác. Nếu anh chưa ly hôn, tôi không dám nói, giờ tôi muốn nói để sau này sẽ không phải hối hận, anh quyết định thế nào tôi sẽ tôn trọng. Tôi phải làm gì bây giờ? Các bạn hãy giúp tôi. Cảm ơn các bạn.
Quỳnh Hoa








