Quảng Cáo
0943778078
Nay, họ chỉ bán mức thấp nhất là 20.000 đồng.
Tôi hay ghé quán bánh mì đầu ngõ để mua một ổ bánh mì pate thập cẩm trước khi đi làm. Trước đây, cũng ổ bánh mì ấy giá chỉ có 15.000 đồng. Nhưng từ ngày giá xăng tăng cao, họ chỉ bán mức thấp nhất là 20.000 đồng, tăng 5.000 đồng, tương đương hơn 30%. Với một ổ bánh mì bình dân không phải là chuyện quá lớn nếu chất lượng, nguyên liệu hay chi phí đầu vào thực sự tăng tương ứng. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là một khi giá đã tăng thì gần như chẳng bao giờ quay trở lại.
Tôi hiểu người bán cũng phải chịu đủ thứ chi phí: tiền điện nước, nguyên liệu, hao hụt... Không ai kinh doanh mà muốn bán dưới giá vốn. Nhưng hiện nay, giá xăng và thực phẩm ngoài chợ hầu như đều đã giảm mạnh so với đợt đỉnh điểm mấy tháng trước. Nếu chi phí đầu vào đã giảm hoặc không còn cao như thời điểm tăng giá, tại sao giá bán đến tay người tiêu dùng gần như không thay đổi?
Một ổ bánh mì từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng, tôi không mua thì những người khác vẫn mua. Quán thấy khách không phản ứng, vẫn bán được hàng, đương nhiên họ chẳng có nhiều động lực để giảm giá. Đây chính là một nghịch lý: chúng ta than giá đắt nhưng vẫn mua; than hàng quán tăng giá vô tội vạ nhưng vẫn ghé.
>> Lý do giá xăng giảm mạnh nhưng bát phở vẫn đứng yên
Vấn đề là chúng ta không thể chỉ trông chờ người bán tự nguyện giảm giá. Nếu thấy không đáng tiền, người tiêu dùng có thể chọn quán khác, mua món khác hoặc không mua. Sự lựa chọn ấy mới thực sự tạo ra áp lực thị trường. Khi khách hàng không còn chấp nhận một mức giá, người bán sẽ phải cân nhắc lại. Còn nếu người tiêu dùng cứ dễ dàng chấp nhận mọi mức giá, chúng ta cũng khó trách người bán khi họ không chịu giảm giá.
Một nền kinh tế bình thường không chỉ là nơi người bán có lãi mà người mua cũng phải cảm thấy số tiền mình bỏ ra là xứng đáng. Vì vậy, tôi chỉ mong người tiêu dùng có thể phản ứng mạnh hơn thay vì chấp nhận sự tăng giá vô lý, để giá bán phản ánh hợp lý hơn chi phí thực tế và chất lượng sản phẩm.
Sáng nay, tôi đã quyết định không mua bánh mì ở hàng đó. Không phải vì tôi không đủ khả năng chi thêm 5.00 đồng, mà vì tôi không thấy mức giá đó hợp lý với những gì mình nhận được. Tôi cũng hy vọng những người mua khác sẽ không quá dễ dãi với giá cả hàng hóa. Không mua không phải là "làm khó" người bán, càng không phải vì tiếc vài nghìn đồng, mà đơn giản là dùng quyền lựa chọn của khách hàng để nói rằng: mức giá này chưa hợp lý, tôi không chấp nhận.
So với mức đỉnh hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4, giá xăng, dầu đã giảm nhiều. Hiện mỗi lít xăng E10 RON 95-III có giá 22.320 đồng; giá xăng E5 RON 92 ở mức 21.720 đồng một lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm, diesel còn 27.540 đồng một lít, mazut là 16.390 đồng một kg.
Khảo sát của VnExpress tại nhiều chợ truyền thống và siêu thị ở TP HCM cho thấy, nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu đồng loạt hạ giá, sau nửa đầu năm tăng mạnh. Không chỉ thịt, rau củ cũng giảm giá mạnh sau thời gian dài tăng cao. Các loại cá biển cũng hạ 15-20%, trong khi trái cây có giá bán thấp nhất từ trước đến nay nhờ nhiều loại vào mùa thu hoạch chính vụ.
Vũ PH
- Quán phở tăng 10 K theo giá xăng, giờ nhất quyết không giảm
- Trần tình của chủ quán phở tăng giá 5.000 đồng
- Tôi cạch mặt quán phở tăng 2.000 đồng vì xăng lên giá
- Xăng giảm gần 4.000 đồng, phở có hạ giá?
- Quán cà phê bán chai nước suối 15 K khi khách xin nước lọc
- Dòng người lặng lẽ mua rau xanh tăng giá gấp bốn lần








