Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_43644aebc7d16cd3ddfbb532ccce98e3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Nuôi con gái 'theo kiểu nhà giàu' khiến tôi đến già vẫn khổ - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Nuôi con gái 'theo kiểu nhà giàu' khiến tôi đến già vẫn khổ

1 hour ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Thứ hai, 25/5/2026, 00:00 (GMT+7)

Nhà thông gia có tiệc, ai vào việc nấy còn con gái tôi nằm phòng máy lạnh ngủ hoặc bấm điện thoại.

Vợ chồng tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Con trai lớn năm nay 35 tuổi, đã lập gia đình và có hai cháu. Suốt từ nhỏ đến lớn, tôi chưa phải bận tâm ngày nào đến cậu con trai này. Ngay từ những năm đầu tiểu học, con đã tự lập, tự đi học và về nhà.

Khi tôi sinh đứa gái út, để phụ giúp cha mẹ, cậu con trai còn biết quét nhà, nấu cơm, chơi với em.

Còn cô con gái của tôi thì ngược lại: Tôi đã gả đi rồi nhưng vẫn lao tâm khổ tứ rất nhiều vì tính tiểu thư lại hậu đậu của con. Chồng tôi rất cưng chiều con gái. Đến những năm cấp ba vẫn đưa rước con đi học mỗi ngày.

Việc nhà không đụng đến tay. Khi ăn cơm, con chỉ ăn được những món chiên xào, còn thịt cá kho thì không hề đụng đũa đến. Thịt chiên phải xé nhỏ, cá chiên phải gắp thịt lựa xương để riêng... hôm nào tôi bực mình quá không làm thì chồng tôi làm.

Tài chính nhà tôi đủ sống nhưng cách nuông chiều con như tiểu thư nhà giàu của chồng tôi đã làm tôi khổ tâm rất nhiều. Người ngoài thấy sự nuông chiều đó thì khen chồng tôi cưng con. Nhưng hễ thấy con đoảng việc nhà, hậu đậu hay nói thẳng ra là lười biếng thì đổ "con hư tại mẹ".

Tôi già đến tuổi hưu vẫn không thể yên tâm hay nói trắng ra là vẫn khổ vì tính cách tiểu thư đó của con. Con sinh cháu, hết ở cữ nhà tôi thì về nhà chồng. Nhìn ông bà thông gia phục vụ con dâu, tôi cũng hết sức ái ngại khi con chỉ nằm bấm điện thoại, không hề làm một việc nào dù nhỏ nhặt nhất.

Những dịp dự đám tiệc bên nhà thông gia, vợ chồng tôi càng muối mặt khi nhà có đám, ai nấy cũng hồ hởi vui vẻ và lăng xăng ai việc nấy, nhưng một mình con gái tôi nằm trong phòng, đóng kín cửa mở máy lạnh ngủ khò hoặc bấm điện thoại.

Một số lần, tôi suýt không giữ được bình tĩnh muốn dạy lại con chỗ đông người nhưng cố kiềm chế cho qua cơn giận. Bởi lẽ nếu làm vậy, người xấu hổ cũng chỉ là vợ chồng tôi mà thôi.

Tôi có nghe người ta kháo nhau rằng "dùng nghèo nuôi con trai, dùng giàu nuôi con gái". Tôi không biết kinh nghiệm này đúc kết từ đâu, đúng sai bao nhiêu trường hợp, nhưng riêng nhà tôi có một cô con gái được nuôi theo kiểu tiểu thư, đến giờ này tôi vẫn còn khổ.

Ngọc Thanh

Read Entire Article