
Nguyễn Quế Hân (đứng) và các bạn lớp 12A18, Trường tiểu học-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký - Ảnh: V.D.
Đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn giáo dục kinh tế và pháp luật, Nguyễn Quế Hân - học sinh lớp 12A18, Trường tiểu học-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký - gây ấn tượng bởi cách học thiên về tư duy và những chia sẻ chín chắn về hành trang vào đời.
* Chào Hân, tại sao bạn lại chọn môn giáo dục kinh tế và pháp luật - môn học mà nhiều người cho là khô khan - để đi thi học sinh giỏi? Nào là tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế, bảo hiểm, an sinh xã hội…
- Mình bắt đầu yêu thích môn giáo dục kinh tế và pháp luật từ lớp 11, khi thầy Lê Minh Thông bắt đầu giảng dạy môn này cho lớp mình. Thầy cực kỳ tâm huyết và có phương pháp truyền đạt kiến thức rất hấp dẫn.
Bài dạy của thầy luôn gắn với các tình huống trong thực tế của cuộc sống. Không những thế, thầy còn tìm tòi, thống kê, tổng hợp… những sự kiện, những con số để học sinh hiểu bài và dễ nhớ bài hơn.
Thầy còn yêu cầu học sinh đưa ra những tình huống và cách áp dụng kiến thức vào tình huống đó. Tất cả những điều ấy khiến mình cảm thấy môn giáo dục kinh tế và pháp luật thực sự thú vị và hữu ích. Đây không phải là môn học thuộc lòng, mà là môn tư duy, học sinh phải biết phân tích, sử dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tế…
Đến khi lên lớp 12, mình lại may mắn được học thầy Thông. Và mình quyết định chọn môn giáo dục kinh tế và pháp luật để đi thi học sinh giỏi, vì môn này nằm trong tổ hợp môn mà mình sử dụng nó để xét tuyển vào đại học ngành luật - kinh tế.
* Bạn rút ra điều gì sau khi thi học sinh giỏi cấp thành phố?
- Đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Mình học được rằng phải tin vào khả năng của bản thân, làm hết sức có thể và không để những yếu tố xung quanh làm ảnh hưởng.
Trong phòng thi, mình thấy nhiều bạn viết rất nhiều, xin thêm giấy liên tục, trong khi mình viết 2 đôi giấy còn chưa hết, chỉ khoảng 7 trang (cười).
* Theo bạn thì trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, người trẻ cần chuẩn bị gì để bước vào đời?
- Theo mình thì vốn kiến thức tích lũy trong 12 năm chưa đủ để bước vào đời. Mình cần có ngoại ngữ và kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm…
Và hơn hết là tinh thần sẵn sàng đối mặt với thử thách, nếu có thất bại thì nghiêm túc rút ra bài học từ sự thất bại đó. Ngoài ra thì mỗi người cũng cần trang bị nền tảng đạo đức, biết phân biệt đúng-sai, tốt-xấu để tránh những hành động lỗi lầm, đừng bất chấp tất cả để tiến thân.

Nguyễn Quế Hân (giữa) và Trần Ngọc Thi Thơ (bìa phải, học sinh đoạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố 2026) và các bạn lớp 12A18, Trường tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký trong tiết học với thầy Thông - Ảnh: V.D.
* Bạn nói chuyện như một nhà tâm lý… Thế bạn đã bao giờ "vấp ngã" trong cuộc sống chưa?
- Hè năm lớp 9, mình gặp một chuyện khiến bản thân rất buồn. Mình cứ khóc suốt và bị rối loạn giấc ngủ. Cứ sau 21h là mình có cảm xúc bất ổn. Sau một thời gian, mình đã quyết định tâm sự với mẹ và mẹ đã làm rất nhiều cách để "kéo" mình ra khỏi nỗi buồn ấy.
Từ đó, mình rút ra bài học: nếu có thất bại, vấp ngã thì cũng đừng từ chối cảm xúc, cứ cho phép mình buồn vài ngày, miễn là đừng để mình buồn quá đến mức chìm nghỉm.
Nếu không tự kéo mình lên được, không giải quyết được thì hãy tìm sự giúp đỡ của người lớn. Sau đó hãy xem lại mình cần cải thiện điều gì, cần khắc phục điểm nào để mình đừng gặp lại sự thất bại đó nữa.
* Ước mơ của bạn là…?
- Mình ước mơ sau này sẽ có một công việc ổn định đúng với ngành nghề mà mình yêu thích, đó là ngành kinh tế - luật. Mình sẽ có thời gian chơi thể thao, ngắm cây, hoa lá…
Khả năng tự học cao
"Quế Hân là học sinh chăm chỉ, siêng năng, có tính cách ôn hòa và tinh thần học tập chủ động. Em không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao mà còn tích cực tự tìm hiểu, bổ sung kiến thức qua nhiều nguồn tài liệu.
Tuy ít nói, nhưng mỗi ý kiến của em đều sâu sắc và thuyết phục. Khả năng tự học và kỹ năng làm việc nhóm của em đều rất tốt".
(Thầy Lê Minh Thông, giáo viên môn giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký)
