Quảng Cáo
0943778078
Vượt qua hai lần phẫu thuật ung thư tuyến giáp từ năm lớp 10, Yến Trinh được đặc cách vào trường Đại học Công Thương TP HCM nhờ kết quả học bạ khá, giỏi.
Giữa tuần qua, Lê Yến Trinh, cựu học sinh THPT Hòa Bình, Gia Lai, hoàn tất những thủ tục cuối cùng để bước vào giảng đường đại học. Đằng sau niềm vui, ít ai biết em từng có quãng thời gian chật vật đối mặt với bệnh tật.
Trinh kể, vào mùa hè năm lớp 10, qua nhiều lần thăm khám tại các bệnh viện do vùng cổ có dấu hiệu bất thường, bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư tuyến giáp. Trong vòng hai tháng, Trinh phải trải qua hai ca mổ liên tiếp.
Nghe bác sĩ tư vấn về phương pháp xạ trị sau phẫu thuật, Trinh bật khóc nức nở vì sợ và lo lắng cho sức khỏe của mình sau này.
"Em còn bao nhiêu dự định dang dở phía trước", nữ sinh nhớ lại.
Yến Trinh làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Công thương TP HCM, ngày 12/8. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Cân nhắc tình hình sức khỏe, Trinh chọn tiếp tục sử dụng thuốc định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để tiếp tục theo đuổi việc học. Dù chịu áp lực lớn, năm lớp 10, 11, Trinh được xếp loại khá với điểm trung bình hơn 7, rồi vượt lên đạt loại giỏi (8,58 điểm) vào năm cuối cấp.
Cuối năm lớp 12, em nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào trường Đại học Công thương TP HCM. Trinh cho hay bố mẹ rời quê vào TP HCM mưu sinh khi em mới lên ba tuổi. Từ đó, em sống cùng ông bà nội ở quê, mỗi năm chỉ được gặp bố mẹ hai lần. Giờ đây, khi trúng tuyển đại học, niềm vui của nữ sinh như được nhân đôi.
"Chỗ trọ hiện nay của em cách nơi bố mẹ ở khoảng 15 phút, em có thể gặp bố mẹ mỗi ngày", Trinh nói.
Gặp biến cố về sức khỏe sớm, khiến Trinh có góc nhìn khác về cuộc sống. Thay vì thu mình lại trước nghịch cảnh, em muốn đi nhiều, kết nối với nhiều người hơn nên chọn ngành Quản trị khách sạn. Trinh cho hay vừa duy trì điều trị bệnh, vừa cố gắng tận hưởng quãng đời sinh viên năng động, nhiều màu sắc.
Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, cho biết Trinh trúng tuyển theo diện thí sinh gặp vấn đề sức khỏe đặc biệt, không thể tham gia các phương thức tuyển sinh thông thường. Với kết quả học bạ khá, giỏi, hội đồng tuyển sinh đánh giá Trinh hoàn toàn có năng lực theo học ngành đã chọn.
"Điều đáng nể phục là tinh thần ham học và không từ bỏ hy vọng của em ấy. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể để em yên tâm học tập", ông Sơn nói. Trinh sẽ được trường miễn học phí học kỳ đầu khoảng 20 triệu đồng và hỗ trợ sinh hoạt ba triệu đồng mỗi tháng. Chính sách này sẽ được duy trì nếu em đạt loại giỏi và hoàn thành công tác xã hội trong các kỳ sau.
Nguyễn Quyên - Lệ Nguyễn








