Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_035e628703b244a06df507fc8187abb8, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59 Nóng như đổ lửa, công nhân vẫn bám trụ trên đại công trường Thủ đô - Tin Tức Cập Nhật Nhanh
Nóng như đổ lửa, công nhân vẫn bám trụ trên đại công trường Thủ đô
57 minutes ago
5
Quảng Cáo
0943778078
TPO - Giữa đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt 40 độ C, hàng trăm công nhân trên các công trường tại Hà Nội vẫn đội nắng làm việc để đảm bảo tiến độ dự án. Dưới nền bê tông hầm hập hơi nóng, những chai nước lạnh và vài phút nghỉ ngắn trở thành “liều giải nhiệt” giữa ngày hè bỏng rát.
Nóng như đổ lửa, công nhân vẫn gồng mình bám trụ trên công trường.
Nhiều ngày qua, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc chìm trong đợt nắng nóng gay gắt. Ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, mặt đường và bê tông hấp thụ nhiệt khiến không khí càng thêm hầm hập, ngột ngạt.
Từ sáng sớm, tiếng máy cắt sắt, trộn bê tông, xe cơ giới đã vang lên khắp công trường Vành đai 2,5. Càng về trưa, hơi nóng từ mặt bê tông và sắt thép phả lên bỏng rát khiến việc lao động ngoài trời thêm vất vả.
Để chống chọi với cái nóng bỏng rát ngoài trời, công nhân phải mặc kín mít, thay phiên nghỉ ngắn dưới bóng râm và liên tục rửa mặt bằng nước để giữ tỉnh táo khi làm việc.
“Những ngày này, chúng tôi vẫn bám trụ công trường 3 ca để kịp tiến độ được giao”, một công nhân thi công dự án Vành đai 1 chia sẻ.
Không chỉ con người, nhiều máy móc, thiết bị tại công trường cũng phải liên tục được phun nước để hạ nhiệt, đảm bảo vận hành ổn định giữa nền nhiệt cao kéo dài.
"Làm ngoài trời mùa này cực lắm, có hôm đứng giữa trưa cảm giác như lửa phả vào người. Nhưng nghỉ thì không có thu nhập nên vẫn phải cố”, anh Nguyễn Văn Phi, công nhân thi công tại Hà Nội nói.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhịp thi công trên nhiều đại công trường của Thủ đô vẫn không ngừng nghỉ, tiến độ đô thị được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi giữa mùa hè khắc nghiệt.