Niềm vui bên sạp báo của đôi vợ chồng già

3 hours ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Gần 30 năm gắn bó với một sạp báo nhỏ ở TP.HCM, ông Lâm Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Mận mong báo ra đều để được tận hưởng niềm vui đọc báo giấy và gặp những người khách quen.

Câu chuyện về đôi vợ chồng già và sạp báo gắn bó đã lan tỏa mạnh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong thời đại số hiện nay, hình ảnh ông bà đều đặn chờ những tờ báo giấy mỗi sáng khiến nhiều người xúc động, gửi lời chúc sức khỏe, động viên.

Nhịp sống quen thuộc GẦN 30 NĂM

Khoảng 4 giờ, khi con hẻm 373 Lý Thường Kiệt, P.Tân Hòa, TP.HCM còn thưa người, bà Nguyễn Thị Mận (75 tuổi, thường được gọi là bà Út) đã thức dậy, chuẩn bị những tờ báo để đi giao cho khách quen. Chồng bà, ông Lâm Hồng Sơn (85 tuổi), uống ly cà phê rồi cùng vợ ra sạp, bắt đầu một ngày mới như suốt gần 30 năm qua.

Niềm vui bên sạp báo của đôi vợ chồng già - Ảnh 1.

Niềm vui bên sạp báo của đôi vợ chồng già - Ảnh 2.

Sạp báo của vợ chồng ông Lâm Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Mận trước số 373/164 Lý Thường Kiệt, P.Tân Hòa, TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Sơn lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi đóng thùng, chiếc đồng hồ đeo ngay ngắn trên tay. Bên sạp báo nhỏ, ông ngồi bán đến gần trưa, ngày nắng cũng như ngày mưa. Bà Út kể ngày mới từ quê lên TP.HCM, hai vợ chồng chưa có việc làm ổn định nên một người quen giới thiệu ông bà công việc bán báo. Khi ấy con gái mới học lớp 9, nay đã ngoài 40 tuổi, còn ông bà vẫn ngồi ở góc đường quen thuộc.

Hiện số đầu báo giấy ít hơn trước. Mỗi ngày ông bà nhận Báo Thanh Niên cùng một số ấn phẩm khác. Bà Út lấy thêm bánh phồng tôm về bán để có thêm thu nhập. Các con đều đã trưởng thành và nhiều lần khuyên cha mẹ nghỉ bán, về ở cùng con cháu. Tuy nhiên, hai ông bà vẫn chưa nỡ. "Chừng nào không còn sức khỏe mới nghỉ, chứ còn làm được thì còn đi", bà Út cười.

Những ngày báo không phát hành là lúc nhịp sống của hai ông bà bỗng thiếu đi một điều quen thuộc. Bà Út kể những dịp lễ tết, báo tạm nghỉ vài ngày, ở nhà cứ thấy "chán chán", rồi mong cho hết ngày nghỉ để sáng hôm sau lại có báo mà bán. Có lần vào ngày nghỉ lễ, ông Sơn vẫn thức dậy đúng giờ như mọi ngày. Uống cà phê xong, ông xách túi chuẩn bị ra sạp. Bà Út phải gọi lại: "Hôm nay báo nghỉ lễ rồi", ông mới sực nhớ và quay vào nhà.

Trước đây, ông Sơn còn chạy xe máy đi giao báo. Hai vợ chồng chia đôi số báo, mỗi người một hướng. Đến năm 2021, tuổi cao khiến ông không còn chạy xe được, sau đó lại trải qua một lần đột quỵ. Việc giao báo từ đó do bà Út đảm nhận. Mỗi sáng, người phụ nữ 75 tuổi đạp xe giao khoảng 20 tờ cho những khách quen rồi trở lại sạp ngồi bán cùng chồng.

Có một điều ông Sơn vẫn giữ suốt nhiều năm: ra bán báo là phải ăn mặc ngay ngắn. Bà Út kể chồng luôn nhắc áo sơ mi phải đóng thùng vì ăn mặc lôi thôi là không tôn trọng khách. Ông thường nói với vợ: "Nghề báo này là nghề có trí thức mà". Bà kể lại câu nói ấy rồi cười.

"Còn mê tờ báo lắm!"

Giữa lúc thông tin được cập nhật từng phút trên điện thoại, sạp nhỏ của vợ chồng ông Sơn vẫn còn những vị khách ghé mua báo in đều đặn. Ông Nguyễn Văn Hoàn (70 tuổi) cho biết đã đọc Báo Thanh Niên nhiều năm và gần như ngày nào cũng đến mua. Ông Trương Đình Quý (53 tuổi) cũng giữ thói quen đọc báo giấy từ năm 19 tuổi đến nay.

Niềm vui bên sạp báo của đôi vợ chồng già - Ảnh 3.

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Niềm vui bên sạp báo của đôi vợ chồng già - Ảnh 4.

Nhiều khách quen đều đặn ghé sạp mua báo giấy mỗi ngày

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khách mua lâu ngày dần trở thành người quen. Có hôm anh Lê Đức Thịnh ghé mua báo rồi gửi lại số tiền mà hôm trước ông bà vô tình thối dư. Có người đến mua một tờ báo, hỏi thăm vài câu rồi lại đi. Những cuộc gặp ngắn ngủi ấy lặp lại qua nhiều năm và trở thành một phần trong buổi sáng của đôi vợ chồng già. Những lúc vắng khách, bà Út lấy báo ra đọc. Hôm nào cuối buổi còn lại một, hai tờ, bà mang về nhà để hai vợ chồng đọc tiếp.

Gần 30 năm trước, sạp báo giúp ông bà có tiền trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học. Bây giờ con cái đã trưởng thành, thói quen đọc báo của nhiều người cũng đã thay đổi, nhưng góc đường nhỏ ấy vẫn là nơi ông bà muốn có mặt mỗi sáng.

Khi được hỏi bao giờ mới chịu nghỉ, bà Út lại cười: "Ai cũng nói tuổi già rồi đáng lẽ phải ngồi nghỉ. Nhưng tôi nói không nghỉ đâu, còn mê tờ báo lắm!". Chừng nào vào mỗi sáng vẫn còn những tờ báo được giao tới, đôi vợ chồng già vẫn còn lý do để bắt đầu ngày mới như bao năm qua.

Niềm vui bên sạp báo của đôi vợ chồng già - Ảnh 5.

Read Entire Article