Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử

1 hour ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 1.

Sáng 15-3, hòa chung không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên cả nước, khu vực bỏ phiếu đặt tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TP HCM) trở thành một điểm bầu cử đặc biệt.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 2.

Tại đây, nhiều cử tri là thương, bệnh binh nặng đang điều dưỡng vẫn trực tiếp tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử đã lan tỏa khắp khuôn viên trung tâm. Khu vực bỏ phiếu số 53 của xã Long Hải được bố trí ngay trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để các thương, bệnh binh có thể tham gia thực hiện quyền công dân của mình.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 3.

Tại điểm bỏ phiếu này có 611 cử tri tham gia, trong đó có 17 cử tri là thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, điều trị tại trung tâm. Dù sức khỏe còn nhiều hạn chế, nhiều người vẫn dậy từ sớm, chỉnh tề trong trang phục để chuẩn bị đi bỏ phiếu.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 4.

Với sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên trung tâm, các cử tri được đưa đến khu vực bỏ phiếu bằng xe lăn hoặc được dìu đi từng bước. Từng lá phiếu được viết cẩn trọng rồi tự tay bỏ vào thùng phiếu.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 5.

Không khí tại điểm bầu cử vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Đó không chỉ là nơi thực hiện quyền bầu cử mà còn là dịp để bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã hy sinh một phần máu thịt cho Tổ quốc. Tại đây có nhiều cử tri không thể đi lại nên thùng phiếu được đưa đến tận nơi để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 6.

Được thành lập từ năm 1977, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất là cơ sở duy nhất ở phía Nam trực thuộc Cục Người có công (Bộ Nội vụ), thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4, với tỉ lệ tổn thương cơ thể trên 81%.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 7.

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho 44 thương, bệnh binh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong số này có 13 người là thương, bệnh binh của TPHCM được quản lý sức khỏe tại địa phương nên tham gia bầu cử tại nơi cư trú.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 8.

31 thương, bệnh binh còn lại được chăm sóc và điều trị tập trung tại trung tâm. Tuy nhiên, có 14 người bị vết thương sọ não dẫn đến rối loạn tâm thần đang được quản lý, điều trị đặc biệt nên không thể tham gia bầu cử.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 9.

Phần lớn thương binh tại đây mang trên mình những vết thương nặng do chiến tranh để lại: nhiều người bị tổn thương cột sống dẫn đến liệt hoàn toàn hai chân phải ngồi xe lăn hoặc xe lắc; có người bị cắt cụt tứ chi, mất thị lực, hoặc mang di chứng nặng nề ở ngực, bụng.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 10.

Không chỉ chăm sóc thương, bệnh binh, mỗi năm trung tâm còn tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 2.000 – 3.000 người có công từ nhiều địa phương trên cả nước.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 11.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 12.

Là một trong những cử tri bỏ phiếu sớm, ông Nguyễn Thành Phúc (sinh năm 1957, thương binh 1/4, bệnh binh 1/3) chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp tham gia ngày hội bầu cử. Theo ông, công tác tuyên truyền về bầu cử năm nay được thực hiện rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử - Ảnh 13.

Giữa không khí trang nghiêm của ngày bầu cử, hình ảnh những thương, bệnh binh kiên trì tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu đã để lại nhiều xúc động. Những lá phiếu ấy không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng tin và tình yêu đất nước của những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Read Entire Article