Quảng Cáo
0943778078
Nhà sách Cá Chép chi nhánh Võ Văn Tần, TP HCM sẽ đóng cửa sau 13 năm hoạt động, tập trung vào kênh bán hàng trực tuyến.
Sáng 26/4, họa sĩ Trần Đại Thắng - người sáng lập Nhà sách Cá Chép - cho biết sau chương trình tri ân bạn đọc từ 28/4 đến 15/6, đơn vị sẽ dừng vận hành cửa hàng. Đây cũng là cơ sở cuối cùng của hệ thống này tại TP HCM.
Theo ông Trần Đại Thắng, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có, hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại, hiệu quả hơn.
Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Qua đó, ông chọn lọc và xây dựng con đường riêng của mình. ''Tôi không đặt mục tiêu làm cho giống ai hay kỳ vọng đi theo một công thức có sẵn. Tôi chỉ nghĩ sẽ làm hết khả năng, vừa thử vừa sai để tạo ra những điều mới'', họa sĩ nói.
Một góc tủ sách tại Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần, TP HCM. Ảnh: Trần Đại Thắng
Nhà sách Cá Chép trực thuộc Công ty TNHH Sách và Lịch Đại Nam, ra mắt cơ sở đầu tiên tại 211-213 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP HCM vào ngày 11/12/2013, trở thành một trong những không gian văn hóa được độc giả các lứa tuổi yêu thích. Năm 2015, Nhà sách Cá Chép thứ hai được mở tại 223 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh. Tháng 6/2017, cơ sở thứ ba có mặt ở Hà Nội.
Trong bối cảnh thị trường sách chịu tác động mạnh từ thương mại điện tử và thói quen tiêu dùng thay đổi, các cơ sở của Cá Chép lần lượt đóng cửa. Khi biết thông tin, nhiều độc giả nhắn tin, chia sẻ cảm xúc, sự tiếc nuối với họa sĩ Trần Đại Thắng. Tuy nhiên, ông cho rằng chuyện thành hay bại chỉ là một quan niệm. Quan trọng ở từng thời điểm, ông làm được những gì mình yêu thích. Ngoài ra, việc đóng cửa không phải nhà sách thua lỗ mà ông nhận thấy bản thân cần tập trung thời gian, tâm huyết cho những công việc, dự án mới mang lại nhiều cảm hứng hơn ở giai đoạn tiếp theo.
Họa sĩ Trần Đại Thắng tại một sự kiện ở Hà Nội, tháng 3/2026. Ông là sáng lập, giám đốc công ty cổ phần Văn hóa Đông A, một trong số những người tiên phong trong mảng sách nghệ thuật, sách thủ công trong nước. Ảnh: Khánh Linh
Nhìn lại quãng thời gian hoạt động của chuỗi Nhà sách Cá Chép, điều đọng lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào mà là tình cảm của bạn đọc.
''Những ngày đóng cửa Cá Chép ở Hà Nội, có hàng nghìn người đã đến. Riêng ở Minh Khai, mỗi ngày ghi nhận 1.000 độc giả ghé qua, không chỉ mua sách mà còn ghi lại những dòng kỷ niệm, tấm hình tạm biệt. Đó là điều trân quý nhất'', ông nói.
Phương Linh








