
Chị N. cho biết việc ồn ào trên mạng xã hội sau dòng trạng thái "gợn gợn" là bài học nhớ đời của bản thân khi sử dụng mạng - Ảnh: TRẦN MAI tạo bằng AI
Chiều 6-5, chị Đ.T.H.N. (35 tuổi, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), người viết dòng trạng thái "gợn gợn" xôn xao mạng xã hội, chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ: "Khi viết dòng trạng thái trên, tôi không có bất kỳ ý niệm gì về việc chia rẽ, phân biệt vùng miền hay xúc phạm ai".
Chủ dòng trạng thái "gợn gợn": Tôi không có ý xúc phạm ai
Chị N. nói: "Cộng đồng mạng có thể "truy vết" tất cả nội dung tôi viết và bình luận cả chục năm tôi tham gia mạng xã hội. Hoàn toàn không có nội dung tiêu cực, cũng không tham gia like, bình luận, chia sẻ bất kỳ drama nào trên mạng".
Chia sẻ về thời điểm viết dòng trạng thái trên, chị N. nhiều lúc bật khóc khi cố gắng giải thích để mọi người không hiểu nhầm.
"Tôi diễn đạt quá tệ, đến viết lời giải thích, xin lỗi mà cũng bị mọi người công kích nhiều hơn", chị N. nói, rồi bật khóc.
Theo chị, khoảng 17h30 chiều 4-5, cả nhà đi tắm biển và ăn uống ở biển Mỹ Khê. Lúc này có một xe biển số 82 va quẹt với xe chị khi lui ra. Nhưng lái xe không dừng lại xin lỗi mà bỏ đi.
Sáng hôm sau, trên đường chở con đi học, chị thấy một xe biển số 82 khiến chị nhớ lại chuyện cũ nên viết dòng trạng thái kèm video và hình ảnh xe.
"Ý của tôi là chỉ muốn tìm người lái xe đó, để nghe họ xin lỗi mình vì gây ra va quẹt. Tôi nào có nghĩ gì đến chuyện xúc phạm ai. Vì có đăng cả video, hình ảnh xe va quẹt, nên hoàn toàn không nghĩ sẽ gây hiểu nhầm", chị N. nói.
Chị N. cho hay đã làm việc với cán bộ Phòng An ninh mạng (PA05) Công an tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 6-5. Chị cũng giải thích việc mình không có động cơ chia rẽ vùng miền.
Dẫu vậy, chị N. cho rằng việc gây hiểu nhầm cho cộng đồng cũng là lỗi của bản thân chị trong diễn đạt. Vậy nên, chị gửi lời xin lỗi và mong cộng đồng bỏ qua cho mình, bản thân sẽ ý tứ hơn khi viết trên mạng.
"Bài học nhớ đời cho tôi. Cả ngày nay nhiều người nhắn tin công kích tôi thậm tệ. Sự việc lần này khiến tôi thật sự hoảng sợ. Tôi mong mọi người đọc và hiểu cho, tôi chỉ muốn tìm chủ chiếc xe va quẹt thôi. Có cho vàng tôi cũng không dám công kích cá nhân ai, chứ đừng nói là cả cộng đồng", chị N. trải lòng.
Chia sẻ thêm, chị N. cho biết chiều 6-5, chủ chiếc xe va quẹt với xe chị đã gọi điện xin lỗi, và mong muốn sẽ bồi thường phần hư hỏng đã gây ra. Chị nói với chủ xe rằng không cần bồi thường, chỉ cần xin lỗi nhau là vui rồi.
"Tôi đi tìm lời xin lỗi của một người, mà giờ bản thân phải đi xin lỗi cả cộng đồng. Một lần là sợ tới già", chị N. lại khóc.
Dòng trạng thái "gợn gợn" xôn xao mạng xã hội
Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước dòng trạng thái trên Facebook C.N. với nội dung: "Sáng nay chở con đi học mà cứ thấy biển số 82 (Kon Tum) là lại thấy gợn gợn trong lòng, giờ đã là người Quảng Ngãi rồi mà sao người anh em không có ý thức tự giác chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra, mà lại bỏ đi luôn vậy? Gặp nhau tại CA thì mất tình cảm quá". Kèm theo đó là hình ảnh, video về một vụ va quẹt ô tô.
Dòng trạng thái này nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Chị N. sau đó đã chủ động khóa bài đăng. Tuy nhiên nhiều người dùng đã kịp chụp lại màn hình và viết bài phản ứng, cho rằng thông tin thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu phân biệt vùng miền.
Nhiều trang mạng xã hội có lượt truy cập lớn cũng đăng tải thông tin trên, thu hút sự quan tâm lớn của người dân Quảng Ngãi.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi nắm thông tin, giao đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý thông tin thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Đến chiều cùng ngày, chị N. được mời làm việc.
Đồng thời cơ quan chức năng cũng đề nghị người dùng mạng xã hội cần nhìn nhận một cách tỉnh táo, không bức xúc "đổ thêm dầu vào lửa" bằng những bình luận, bài viết công kích, thậm chí "truy đuổi" cá nhân trên mạng, khiến câu chuyện đi xa hơn.
Bởi mạng xã hội không phải là nơi "muốn nói gì thì nói", không nên biến thành một làn sóng tranh cãi, xúc phạm lẫn nhau.
