Người thân của liệt sĩ ‘chú bé loắt choắt’ Nguyễn Văn Lượm cảm ơn báo Tuổi Trẻ

2 hours ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, người thân của liệt sĩ đã gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ vì giúp gia đình mở thêm hi vọng tìm thấy hài cốt sau gần 80 năm.

Người thân của liệt sĩ ‘chú bé loắt choắt’ Nguyễn Văn Lượm cám ơn báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi, đang sống ở phường Đô Vinh, Khánh Hòa) xúc động khi nhắc đến anh trai mình là liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi, em gái liệt sĩ Lượm) bày tỏ sự cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ đã lan tỏa câu chuyện của gia đình đến bạn đọc và giúp gia đình kết nối với các ngành chức năng, mở thêm một tia hi vọng tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Bà Toàn cho biết lúc còn sống, cha của bà là ông Nguyễn Tuất (tên thường gọi là Be) từng kể trước năm 1946, Lượm theo cha sinh sống và học tập tại thị xã Quy Nhơn (Bình Định cũ).

Sau đó Lượm thoát ly và đi theo người chú ruột là ông Nguyễn Trọng Quảng - một cán bộ cách mạng - trở lại Huế hoạt động.

Bà Toàn cũng cho biết từng được nghe chú ruột là ông Nguyễn Trọng Quảng kể lại rằng anh mình là đội viên du kích, làm nhiệm vụ giao liên, chuyển công văn mật giữa chiến khu và các cơ sở cách mạng.

Địa bàn hoạt động chủ yếu là khu vực Hương Thủy và Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên cũ), cũng là nơi được cho là vị trí Lượm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Người thân của liệt sĩ ‘chú bé loắt choắt’ Nguyễn Văn Lượm cám ơn báo Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Chính quyền phường Đô Vinh làm việc với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm để chuẩn bị thu thập mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ này - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sau khi bài báo được đăng tải, chính quyền địa phương đã đến gia đình thu thập thêm các thông tin cần thiết để phục vụ việc lấy mẫu ADN làm cơ sở cho quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

"Gia đình xin gửi lời cảm ơn và hi vọng các cấp chính quyền sẽ sớm tìm thấy hài cốt của anh trai tôi", bà Toàn nói.

Tại Huế, ông Nguyễn Xuân - anh họ trong dòng tộc của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - cũng gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ sau khi câu chuyện về "chú bé loắt choắt" trong bài thơ của Tố Hữu được lan tỏa đến đông đảo bạn đọc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm) cũng gởi lời cảm ơn đến phóng viên Tuổi Trẻ vì đã có nhiều bài viết lan tỏa, xúc động về người bác của mình.

Bên cạnh đó, sau khi đăng tải các bài viết về liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ bày tỏ sự xúc động, gửi gắm hy vọng tìm được hài cốt của "chú bé loắt choắt", cũng như gởi lời cảm ơn đến tờ báo vì đã kết nối với chính quyền hỗ trợ gia đình trong hành trình tìm lại hài cốt của liệt sĩ Lượm.

"Bạn đọc cũng cảm ơn báo Tuổi Trẻ, đã cung cấp thông tin về anh hùng liệt sĩ "chú bé liên lạc" tên Lượm là có thật. Người anh hùng trong sách vở ấy, sống với chúng tôi một thời hoa niên. Tuy "chú bé" đã hy sinh nhưng với chúng tôi liệt sĩ vẫn sống mãi. Chúc gia đình sớm tìm được di cốt của liệt sĩ" - bạn đọc Sao Xẹt bình luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article