Người hàng xóm xén ngang lá cây đang xanh tốt

1 hour ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Có lần đứng ngoài sân, tôi nhìn bà hàng xóm cắt ngang một tàu lá chuối cảnh. Một nửa bị chém cụt, để phần còn lại nham nhở.

Tôi bực mình vì cách bà hàng xóm cạnh nhà cắt lá cây mỗi ngày. Nghe thật buồn cười, bởi cây là của nhà người ta, họ tự mua về trồng rồi chăm sóc. Họ muốn cắt chiếc lá nào, về lý mà nói, tôi chẳng có lý do gì để sang nhà người ta rồi chỉ tay bảo phải chăm cây ra sao.

Nhưng tôi vẫn thấy rất khó chịu bởi những chiếc lá mà bà hàng xóm cắt không phải lá vàng, lá sâu hay lá hỏng. Nhiều chiếc lá đang xanh tươi, đang đẹp, vươn cao tự nhiên vẫn bị cắt phăng một cách không thương tiếc.

Có lần tôi đứng ngoài sân, nhìn bà cắt ngang một tàu lá chuối cảnh. Một nửa bị chém cụt, để phần còn lại chỏng chơ. Trông cái cây đang gọn gàng, xanh tốt bỗng nham nhở hẳn đi. Tôi tiếc đến mức phải quay mặt chỗ khác.

"Cây của người ta, mình bực làm gì?", trước kia tôi cũng từng tự hỏi mình như thế. Nhưng rồi tôi là một người yêu thiên nhiên, cây cối, yêu cái đẹp, nên nhìn thấy một thứ đang sống tốt và đang đẹp đẽ lại bị cắt bỏ chỉ vì họ muốn mọi thứ nằm đúng trong cái khuôn mà họ thấy là đẹp, khiến bản thân tôi không thể kìm lòng.

>> Ác cảm hàng xóm chung cư mở cửa nhà cả ngày

Có thể hàng xóm của tôi thích cây phải gọn gàng, thấy chiếc lá dài quá thì cắt bớt. Nhưng tôi lại nghĩ "sao phải cắt nó khi đang còn xanh tốt như thế?". Tất nhiên, tôi không thể bảo họ đừng cắt nữa. Cây là của bà, quyền chăm sóc và quyết định cũng thuộc về bà. Tôi cũng chẳng định biến chuyện cái lá thành cuộc chiến hàng xóm.

Nhung tôi nghĩ nhiều người đang nhầm lẫn giữa "gọn gàng" và "đẹp". Một cái cây không phải cứ lá nào dài quá thì cắt, cành nào chìa ra thì bẻ, mọc lệch một chút thì sửa lại cho bằng được mới gọi là đẹp. Cây vốn có dáng của nó. Có chiếc lá vươn ra ngoài, có cành mọc xiên, có những thứ nhìn hơi hoang một chút nhưng lại chính là phần làm nó có sức sống.

Tôi chỉ mong, trước khi cầm kéo, bà có thể nhìn chiếc lá thêm một giây. Đừng vội xem nó là thứ thừa thãi cần loại bỏ, hãy nhìn nó như một phần của một cái cây đang sống, đang lớn, và đang đẹp theo cách riêng của nó. Còn tôi, chắc vẫn sẽ bực vì tiếc một chiếc lá đẹp.

Lê Hoàng Nam

  • Tôi phải gửi con đi ngủ nhờ vì hàng xóm hát karaoke tra tấn
  • Bốn năm địa ngục vì hàng xóm chung cư nấu ăn mở toang cửa
  • Hàng xóm phá đám khiến tôi nửa năm không thể bán nhà
  • 'Khổ nhục kế' trị hàng xóm để xe máy lấn chiếm ngõ chung
  • Lắp cửa sắt mở xoay ra hành lang chung cư nhưng nghĩ mình không sai
  • Cả Tết mất ngủ vì hàng xóm 'chiêu đãi' karaoke tra tấn suốt ngày đêm
Read Entire Article