Quảng Cáo
0943778078
Thứ bảy, 22/8/2026, 22:15 (GMT+7)
Hàng nghìn người hâm mộ mang cờ đỏ sao vàng đổ ra đường, hò reo, tạo không khí náo nhiệt tại TP HCM, Hà Nội và nhiều địa phương sau khi Việt Nam hạ Thái Lan 2-0 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tối 22/8.
-
23h04
Người hâm mộ Thủ đô trắng đêm xuống đường cổ vũ
Hơn 23h, khu vực hầm Kim Liên vẫn tấp nập người hâm mộ đổ về dù Hà Nội đang mưa to do ảnh hưởng của bão. Những cơn mưa trút xuống liên tục, gió thổi mạnh khiến việc di chuyển khó khăn, mặt đường loang nước và trơn trượt.
Nhiều người ướt sũng, có người khoác vội áo mưa hoặc che ô, nhưng vẫn cố nán lại giữa dòng người để reo hò, vẫy cờ và ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Tiếng còi xe, tiếng hô vang hòa cùng tiếng mưa tạo nên không khí náo nhiệt giữa đêm.
Càng về đêm, hầm Kim Liên càng đông người, xe đổ về. Ảnh: Thế Bằng
Người hâm mộ mặc áo mưa, cầm cờ Tổ quốc vừa reo hò, cổ vũ. Ảnh: Thế Bằng
Hầm Kim Liên kẹt cứng xe lúc nửa đêm. Ảnh: Thế Bằng
-
22h54
Dòng người đổ về trung tâm cổ vũ kéo dài hàng km
Gần 23h, các tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lai, Tôn Đức Thắng, khu vực Công trường Mê Linh, chợ Bến Thành, cầu Ba Son... vẫn đông nghịt người đổ về ăn mừng. Dòng xe nối dài qua nhiều tuyến phố, cờ đỏ sao vàng liên tục tung bay giữa tiếng còi và tiếng hò reo.

Không khí sôi động ở trung tâm TP HCM lúc 23h. Video: Quỳnh Trần
Đi "bão" cùng nhóm bạn trên đường Đồng Khởi, chị Mỹ Thơ, 35 tuổi, cho biết mọi người đều tin tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng nên đã chuẩn bị từ trước để xuống đường ăn mừng. "Ai cũng muốn tận hưởng không khí này một cách cuồng nhiệt nhất", chị nói.
Đường Tôn Đức Thắng đoạn công viên bến Bạch Đằng đông đúc người, xe cả hai chiều. Ảnh: Đình Văn
Làn đường ở trên lẫn bên cạnh cầu Ba Son đều ken đặc phương tiện, người dân lái xe đứng một chỗ hò hét tạo bầu không khí rất náo nhiệt. Ảnh: Đình Văn
Gần khu vực cầu Ba Son ken đặc người mừng chiến thắng. Ảnh: Đình Văn
Ảnh: Đình Văn
Đường Đồng Khởi đoạn giao với Tôn Đức Thắng kẹt cứng người xe xuống đường cổ vũ. Ảnh: Quỳnh Trần
Em nhỏ hào hứng cổ vũ ăn mừng. Ảnh: Quỳnh Trần
Phụ huynh mang nắp xoong nồi ăn mừng đội tuyển. Ảnh: Quỳnh Trần
-
22h45
Đường ven biển Vũng Tàu kín người ăn mừng
Sau tiếng còi mãn cuộc, các tuyến đường ven biển Vũng Tàu như Quang Trung, Trần Phú, Hạ Long... nhanh chóng kín người và xe. Hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng, chạy xe thành từng đoàn, hò reo mừng tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0.
Bà Phạm Thị Ngọc Phúc, ở Vũng Tàu, cho biết nhiều lần "thót tim" khi đội tuyển chịu sức ép, có thời điểm bóng tìm đến xà ngang hoặc những cú dứt điểm hiểm buộc thủ môn phải cứu thua. "Nhưng tôi vẫn tin Việt Nam sẽ thắng", bà Phúc nói.
Theo bà, những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik cùng màn thể hiện của Hai Long, Quang Hải đã tạo khác biệt trong hiệp hai, giúp đội tuyển vượt qua sức ép và giành chiến thắng 2-0. Bà gọi đây là tỷ số "quá tuyệt vời".

Người hâm mộ Vũng Tàu đánh chiêng, thổi tù và bên bờ biển mừng tuyển Việt Nam chiến thắng. Video: Đăng Khoa
Khi trận đấu kết thúc, niềm vui từ những căn nhà, quán cà phê nhanh chóng tràn xuống các tuyến đường ven biển. Những đoàn xe mang cờ đỏ sao vàng nối dài trong đêm, tạo không khí náo nhiệt khắp trung tâm Vũng Tàu.
-
22h36
Người dân Thủ đô đội mưa xuống đường cổ vũ
Tại Hà Nội trời mưa rả rích suốt đêm, một số cổ động viên vẫn mang cờ Tổ quốc xuống phố ăn mừng đội tuyển.
22h30, một nhóm người hâm mộ mang cờ Tổ quốc lưu thông trên qua hầm Kim Liên. Ảnh: Thế Bằng
Hầm Kim Liên thông thoáng. Ba hôm trước khu vực này đông nghịt người hâm mộ đổ về mừng chiến thắng tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: Thế Bằng
-
22h30
Các ngả đường trung tâm TP HCM ken đặc người
Dòng người tiếp tục đổ về các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Đồng Khởi, Hàm Nghi..., khiến nhiều khu vực ken đặc xe. Tiếng còi, tiếng hò reo vang khắp các ngả đường.
Trên cầu Ba Son, hàng nghìn người đi xe máy nối dài, liên tục vẫy cờ Tổ quốc và hô vang cổ vũ đội tuyển. Đây là một trong những điểm người dân TP HCM thường tập trung mỗi khi xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá.
Lối lên cầu Ba Son hướng về tượng đài Trần Hưng Đạo đông nghịt người xuống đường cổ vũ. Ảnh: Đình Văn
Các tuyến đường gần phố đi bộ như Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi dường như không còn chỗ trống. Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
CĐV hóa trang ăn mừng đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhiều du khách Hồi giáo đi trên xe buýt hai tầng qua cầu Ba Son cũng hò hét vui vẻ cùng đám đông bên dưới. Ảnh: Đình Văn
-
22h20
Dòng người đổ về cầu Ba Son
Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người hâm mộ tản ra các tuyến đường trung tâm như Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng, khu vực cầu Ba Son... Đây là các khu vực thường được cổ động viên chọn làm nơi ăn mừng khi tuyển Việt Nam thắng lợi ở các giải đấu.

Người hâm mộ mang cờ Tổ quốc ăn mừng trên đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son. Ảnh: Đình Văn
Dòng xe đông nghịt trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Ảnh: Đình Văn
-
22h00
Hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Rajamangala, Bangkok, nhiều người hâm mộ bắt đầu đổ ra các tuyến đường trung tâm. Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa dòng xe, tiếng còi, trống và những tiếng hô "Việt Nam" vang lên trong đêm.
Tại TP HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những điểm tập trung đông cổ động viên. Sau khi theo dõi trận đấu qua 5 màn hình LED lớn, nhiều nhóm người mang theo quốc kỳ, kèn và các vật dụng cổ vũ hòa vào dòng xe trên những tuyến đường trung tâm.
Không khí bùng nổ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Quỳnh Trần
-
Hàng nghìn người chờ đại chiến Việt Nam - Thái Lan
Từ trước giờ bóng lăn, không khí cổ vũ đã sôi động tại nhiều địa phương. Tại TP HCM, đông người đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm để chọn vị trí theo dõi trận đấu. Năm màn hình LED cao 7 m, rộng 12 m, được bố trí trên đoạn từ giao lộ Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, tiếp tục phục vụ khán giả sau hai trận bán kết.
Nhiều người mặc áo đỏ, mang cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn và các vật dụng cổ vũ. Các quán cà phê, nhà hàng có màn hình lớn cũng thu hút đông khách trong trận đấu được chờ đợi nhất giải.
Cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ oà với hai bàn thắng của tuyển Việt Nam vào lưới Thái Lan đầu hiệp hai. Ảnh: Thanh Tùng
Việt Nam vào chung kết sau khi đứng đầu bảng A rồi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng thắng 2-0 ở cả hai lượt, trong đó Nguyễn Xuân Son lập cú đúp tại Mỹ Đình ở trận lượt về.
Thái Lan đứng đầu bảng B với thành tích toàn thắng, sau đó vượt qua Singapore 4-3 sau hai lượt bán kết. Hai đội vì vậy lần thứ ba liên tiếp gặp nhau ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á.
Năm 2022, Thái Lan thắng Việt Nam với tổng tỷ số 3-2 để vô địch. Hai năm sau, Việt Nam đòi lại món nợ khi thắng cả hai lượt chung kết, 2-1 trên sân Phú Thọ và 3-2 tại Rajamangala, đăng quang với tổng tỷ số 5-3.
Sau trận lượt đi tối 22/8 tại Bangkok, hai đội sẽ đá trận quyết định trên sân Mỹ Đình lúc 20h ngày 26/8.
Nhóm phóng viên







