
Bộ trưởng Bộ Thủy sản New Zealand Shane Jones cầm con tôm khi trả lời phóng viên tại Nghị viện New Zealand - Ảnh chụp màn hình
Theo Hãng tin AFP, ngày 26-5, một nhà lập pháp New Zealand đã gây xôn xao dư luận khi mang theo một con tôm rồng nước ngọt (crayfish) cỡ lớn còn sống đến Nghị viện và tuyên bố sẽ ăn nó sau phiên họp ngân sách chính phủ tuần này.
Bộ trưởng Bộ Thủy sản New Zealand Shane Jones đã ôm con vật trong tay khi đi qua sảnh Nghị viện. Cảnh tượng độc lạ này đã khiến một cuộc họp báo gần đó phải tạm dừng giữa chừng vì tò mò.
Một phóng viên hỏi: "Con tôm còn sống không?", ông Jones dí dỏm đáp: "Như bạn có thể thấy, nó vẫn đang cử động. Nhưng một khi được cho vào nước nóng, nó sẽ không còn cử động nữa".
Bộ trưởng Jones cho biết con tôm nói trên là một món quà do các thành viên của một bộ tộc người Maori ở New Zealand tặng cho ông.
Ông Jones tiết lộ sẽ thưởng thức con tôm vào "đêm ngân sách", thời điểm chính phủ công bố ngân sách quốc gia vào ngày 28-5.
Trong lúc ôm con tôm rồng trên tay, vị bộ trưởng vẫn trả lời các câu hỏi của phóng viên về nhiều lĩnh vực, từ chính sách năng lượng cho đến quy trình tuyển chọn nhân sự của Đảng Ưu tiên New Zealand (NZ First).
Tuy nhiên ông khẳng định sẽ không mang con tôm vào phòng họp vì lo ngại nó có thể bị tịch thu và bị người khác ăn mất.
Đây không phải là lần đầu tiên các loài thủy hải sản "náo loạn" Nghị viện New Zealand. Trước đó vào năm 2013, cựu lãnh đạo phe đối lập David Shearer từng mang hai con cá tráp đã chết đến Nghị viện để phản đối các đề xuất của chính phủ về hạn ngạch đánh bắt thủy sản.
