Quảng Cáo
0943778078
Nhà văn Haruki Murakami viết về một phụ nữ bình thường nhưng đối diện nhiều chuyện kỳ lạ trong tiểu thuyết mới mang tên "The Tale of Kaho".
Theo Guardian, bản giấy và sách điện tử của tác phẩm dự kiến ra mắt độc giả Nhật Bản ngày 3/7, chưa có ngày phát hành trên thị trường quốc tế. Sách 352 trang, dựa trên loạt truyện bốn phần của Haruki Murakami, được đăng trên tạp chí văn học Shincho từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2026. Dịch giả Philip Gabriel từng chuyển ngữ phần đầu để đăng trên tờ New Yorker năm 2024.
The Tale of Kaho (Chuyện của Kaho) là phiên bản được nhà văn chỉnh sửa và mở rộng, xoay quanh nhân vật Kaho - một tác giả sách tranh 26 tuổi. Câu chuyện bắt đầu khi cô đi xem mắt một người đàn ông, bị gã đó chê bai: "Tôi đã hẹn hò đủ loại phụ nữ trên đời, nhưng phải nói rằng tôi chưa từng gặp ai xấu như cô".
Ấn bản tiếng Nhật của tiểu thuyết "The Tale of Kaho" do nhà xuất bản Shinchosha phát hành. Ảnh: Shinchosha
Theo nhà xuất bản Shinchosha, tác phẩm là tiểu thuyết dài đầu tiên của nhà văn chỉ có phụ nữ làm nhân vật chính. Trước đây, ông từng để nữ giới ở vị trí trung tâm trong nhiều truyện ngắn, hoặc cùng thuộc tuyến chính với nam giới như trong bộ tiểu thuyết 1Q84 (2009).
Guardian cho biết xuyên suốt sự nghiệp, tác giả Haruki Murakami thường bị chỉ trích việc miêu tả phụ nữ như những đối tượng bị tình dục hóa, thiếu chiều sâu trong nhiều tác phẩm. Trên tạp chí Paris Review năm 2004, ông gây chú ý khi nói về những nhân vật nữ của mình: "Trong câu chuyện của tôi, phụ nữ giữ vai trò trung gian - người báo hiệu một thế giới mới sắp mở ra. Đó là lý do họ luôn đến với nam chính, còn anh ấy không tìm tới họ".
Trong một cuộc phỏng vấn với một hãng báo Mỹ hồi tháng 2, nhà văn cho rằng việc sáng tác từ góc nhìn của phụ nữ mang đến cảm giác khác lạ nhưng cũng khiến ông cảm thấy tự nhiên đến bất ngờ. Ông nói bản thân "trở thành nữ chính", nhận xét tiểu thuyết mới lạc quan hơn những quyển trước. Ông không tiết lộ chi tiết cốt truyện, chỉ mô tả Kaho là "một cô gái rất bình thường, không quá đẹp, không quá thông minh" nhưng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy đến với cô.
Chân dung nhà văn Haruki Murakami. Ảnh: AP
Haruki Murakami 77 tuổi, là một trong những nhà văn Nhật Bản được yêu thích nhất thế giới. Văn chương Murakami nổi bật với việc khắc họa những con người cô độc giữa thế giới hiện đại, kết hợp giữa hiện thực và huyền ảo, âm nhạc và triết học. Ông có nhiều cuốn sách tiêu biểu như Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời (1992), Kafka bên bờ biển (2002), 1Q84. Sau khi nổi tiếng với Rừng Na Uy ở tuổi 38, sách của ông được miêu tả như "văn hóa đại chúng" vì tạo ra cơn sốt khắp Nhật Bản và thế giới. Quyển gần nhất của ông là Những bức tường bất định (The City and Its Uncertained Walls), ra mắt độc giả Việt hồi tháng 10/2025.
Các tiểu thuyết của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản toàn cầu. Murakami cũng là dịch giả, chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học quốc tế sang tiếng Nhật.
Phương Thảo (theo Guardian)








