Muốn quen người đàn ông trưởng thành, hơn tuổi, thành công

1 week ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Tôi coi trọng sự thủy chung trong hôn nhân, lấy đó làm tiền đề để lựa chọn bạn đời.

Tôi, cô gái 31 tuổi, đang nuôi bé trai 8 tuổi sau khi đổ vỡ với chồng. Tôi biết có nhiều người khuyên cứ nên tìm hiểu hoặc có ý định giới thiệu, rồi có lẽ họ hiểu yêu cầu của tôi khá cao nên sau đó chẳng ai giới thiệu cho tôi nữa. Tôi là con một, bố mẹ còn khỏe và vẫn lao động. Gia đình tôi thuần nông, từ nhỏ tôi đã tự lập. Sau khi học xong cấp 3, tôi lên Hà Nội học tập và lập nghiệp. Sau đó tôi đi làm và lấy chồng. Sau 6 năm, chúng tôi chia tay trong hòa bình, lý do là anh có người khác. Chúng tôi thỏa thuận với nhau là tôi nuôi bé. Thời điểm đó kinh tế của tôi khá vững, có khi hơn anh ấy. Do vậy chỉ sau một năm tôi đã hoàn tất mọi thủ tục, dời Hà Nội về quê hương. Tôi mua một căn hộ chung cư ở gần trung tâm thành phố và đón bố mẹ đẻ ra ở cùng.

Hiện tại, trong môi trường làm việc và quan hệ xã hội, tôi chưa thực sự gặp người nào khiến mình có ấn tượng. Trước đây rất nhiều người mến mộ tôi nhưng họ hiểu tính tôi, nếu không thể vượt qua thì mãi chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp hoặc đối tác. Tôi coi trọng sự thủy chung trong hôn nhân, lấy đó làm tiền đề để lựa chọn bạn đời. Thế nhưng tôi không chắc chắn sau này họ có thay đổi hay không. Tôi rất muốn quen người đàn ông trưởng thành, hơn tuổi, thành công. Tôi muốn quen người như vậy để trong mối quan hệ đó tôi được trao đổi nhiều góc nhìn và cũng giúp bản thân tiến bộ hơn.

Hơn một năm nay, tôi vẫn duy trì trạng thái độc thân nhưng không cô độc. Tôi tự biết cách cân bằng cuộc sống và nói không với những mối quan hệ khác. Với tôi, khi bắt đầu một mối quan hệ cần cân nhắc khá nhiều, liệu mối quan hệ này có làm cuộc sống của tôi tốt hơn không. Nếu mối quan hệ xuất hiện mà khiến tôi mất cân bằng cuộc sống hay xáo trộn thì tôi sẽ dừng lại ngay.

Tôi nghĩ mình khá khó tính và kén chọn. Tôi có ngoại hình và phong cách, theo đánh giá của mọi người là như vậy. Nhưng nếu ai đó muốn chủ động làm quen thì có lẽ sẽ khó, vì thoạt nhìn tôi rất khó gần. Thật ra, tôi không cố tình vậy đâu nhưng vô hình đã dựng một bức tường cao cho bản thân, trước khi chấp nhận ai đó tôi phải hiểu được họ như thế nào. Với kiểu này chắc còn dài tôi mới có một mối quan hệ nào đó, mong được làm quen với các bạn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Lina
  • Tuổi: 31 tuổi
  • Nghề nghiệp: Kinh doanh
  • Nơi ở: Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article