Quảng Cáo
0943778078
Chị thường từ trong nhà để ý xem tôi đi đâu, mấy giờ đi, mấy giờ về, đi lâu là sang hỏi tôi đi đâu về muộn...
Hai vợ chồng tôi cãi nhau to về vấn đề chị chồng. Chồng cho rằng tính tôi quá khó, sống như thế thì sống một mình. Chuyện là nhà tôi và nhà chị chồng ở đối diện nhau trong khu tập thể, đều ở tầng một, chỉ cách nhau cái sân nhỏ. Tối thứ sáu tuần trước nữa, toilet nhà tôi bị tắc, tôi muốn gọi người tới sửa luôn. Tôi chỉ cần nhắn tin hỏi trong nhóm là có ngay số điện thoại của người thông tắc nhưng chồng lại muốn hỏi chị chồng. Anh gọi chưa kịp tắt máy là chị đã có mặt ở nhà tôi rồi. Chị tự nhiên vào nhà xem nhà vệ sinh thế nào, vào cả phòng ngủ của vợ chồng tôi xem. Nhà tôi có làm thêm nhà vệ sinh trong phòng ngủ.
Tôi thực sự không vừa lòng nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ chị về mới nói với chồng. Anh cho rằng chẳng có vấn đề gì. Nếu dừng lại ở đây, tôi không nói làm gì nhưng ngày hôm sau, chị chồng dẫn người tới thông. Chị cũng tự nhiên dẫn người đó vào hai nhà vệ sinh. Rồi chị nói chuyện giá cả với người đó cứ như đó là nhà chị, vợ chồng tôi là khách thuê nhà (nhà này chồng tôi tự mua trước khi cưới, nhưng còn nợ ngân hàng 2/3 giá trị căn nhà. Hàng tháng tôi vẫn phải trả nợ ngân hàng). Người đó mới chỉ tới xem, hẹn chiều mới tới thông.
Minh họa: AI
Tôi thực sự rất không thoải mái nhưng vẫn phải chờ chị về mới nói với chồng. Tôi nói "Anh chỉ là muốn hỏi xem chị có biết ai thông tắc thì cho số điện thoại thôi đúng không, hay anh nhờ luôn chị anh tới xử lý?". Chồng: "Anh chỉ hỏi số điện thoại thôi". Vậy mà chị anh hết sức vô duyên, có khi chiều lại tới chỉ đạo người ta thông thế nào. Và đúng như thế luôn.
Thêm một chuyện nữa. Thứ Bảy rồi, máy giặt hỏng, anh lại lập tức gọi cho chị và chị anh "phi" ngay sang nhà tôi, hai người đứng bình luận về cái máy giặt. Tôi chán nản nên dẫn con ra ngoài đi dạo, chờ hai người đó nói chuyện xong thì về. Sáng hôm sau - chủ nhật, khi nhà tôi vẫn chưa dậy, chị đã dẫn người sửa máy giặt tới xem, gọi ầm ĩ cả khu. Tối chủ nhật, tôi nghiêm túc nói chuyện với chồng, vì những chuyện đại loại như thế này xảy ra rất nhiều lần rồi. Chồng tôi cái gì cũng chị, kiểu như không có chị không sống nổi.
Một là từ nay về sau anh không được để chị anh tham gia vào bất kỳ chuyện nhỏ to của gia đình mình. Anh phải nói chuyện với chị về vấn đề đừng có thường xuyên tới nhà mình, có việc gì hãy tới. Tôi cảm thấy rất phiền. Đi làm cả ngày về mệt muốn nghỉ ngơi cũng bị chị anh tới làm phiền. Nhà thì bé tí, có phải nhà lầu đâu mà em có thể lên lầu nghỉ ngơi. Và đặc biệt là đừng có từ nhà chị ấy soi sang nhà mình. Hai là tạm thời đi ở nhà thuê, bán căn nhà này đi, sau mua chỗ khác, chứ em không muốn ở đây vì rất không thoải mái. Ba là, nếu 2 phương án trên anh không chọn thì mình ly dị.
Chồng tôi không chọn phương án nào mà cứ cho là tôi khó sống, chuyện không có gì. Còn rất nhiều chuyện tôi không muốn kể dài dòng nhưng nói thật chị chồng rất vô duyên. Chị ấy thường từ trong nhà chị ấy để ý xem tôi đi đâu, mấy giờ đi, mấy giờ về, đi lâu là chị lại sang hỏi tôi đi đâu mà lâu thế,... Mọi người cho tôi hỏi tôi khó sống hay chị chồng vô duyên?
Nguyệt Ánh








