Quảng Cáo
0943778078
Tính mình hay thương người, vui vẻ, hài hước tích cực, thích nghệ thuật và kiến trúc, thích đá bóng, chạy bộ.
Đã 3 lần rồi mình lang thang trên này để hy vọng gặp được người phụ nữ của gia đình để có thể cùng nhau đồng hành, chia sẻ những niềm vui nỗi niềm trong công việc và cuộc sống hàng ngày, cũng như những dự định cho tương lai, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp. Phải chăng cõi mạng này không có thật hay sao? Thế nên một lần nữa mình lại thử gieo những hạt giống lên đây xem có nở hoa kết trái ngọt hay không? Mùa hè oi ả này là mùa thứ 3 rồi kể từ khi mình chính thức trở thành anh "gà trống nuôi con", vẫn hàng ngày làm việc chữa bệnh cho mọi người (mình làm nghề y), chiều về vẫn cơm nước, đưa đón cậu con trai hiền lành ngoan ngoãn học lớp 6, tối đến rảnh rỗi vẫn miệt mài tự học thêm ngoại ngữ để không bị cuộc sống này "bỏ lại phía sau".
Mỗi khi chiều về, mỗi lần đi bộ hay chạy bộ mình lại ao ước có một bàn tay, một hình bóng, một nụ cười bên cạnh cùng mình vui vẻ trò chuyện, hàn huyên, đùa giỡn nói cười, rồi sau đó đi ăn chè ăn kem, cuối tuần thong thả bên cốc cà phê sáng rồi rong ruổi vào phố hoặc cùng nhau đi đâu đó xa xa chút để chữa lành, vá víu lại những tổn thương trong tâm hồn đã bị cuộc đời cào cấu tả tơi. Tối tối cũng mong có người phụ nữ của gia đình vào bếp để mình lăng xăng phụ giúp rửa rau bóc hành, nói chuyện sau một ngày làm việc, ăn xong lại ngồi ban công hóng mát. Mong ước ấy có xa xỉ quá không mọi người nhỉ? Cho mình câu trả lời với.
Mình 43 tuổi, làm nghề y, quê sát vách Hà Nội, đang ở Long Biên. Tính hay thương người, vui vẻ, hài hước tích cực, thích nghệ thuật và kiến trúc, thích đá bóng, chạy bộ, lang thang phố phường hoặc du lịch bụi, hè thì thích bia hơi vỉa hè vài cốc rồi về. Không hút thuốc, không tham gia các thói hư tật xấu của xã hội. Sống thiện lành và hướng Phật, ngoại hình chuẩn size M, không đẹp ngút ngàn cũng không xấu đến mức phải bỏ chạy, ngũ quan hài hòa, dễ gần dễ mến. Đó là tổng quan từ nội dung đến hình thức của mình, còn gì thì nếu đủ duyên thì chia sẻ khám phá thêm. Nếu bạn nữ nào nghiêm túc, cùng hoàn cảnh, cảm thấy phù hợp và đồng điệu thì nhắn nhủ mấy dòng cho mình biết nhé, biết đâu "cõi mạng là có thật" thì sao nhỉ, đúng không?
Cảm ơn ai đó đã đọc bài của mình và hãy mở nụ cười cho cuộc sống này thêm ý nghĩa nhé. Mình rất thích câu nói của nhà sư Thích Nhất Hạnh: Chúng ta vốn chỉ đi ngang qua cõi nhân sinh này, mượn nước mắt để rửa sạch bụi trần, mượn nụ cười lấp lánh để trao gửi yêu thương, chuyện vui thì lưu giữ, chuyện không vui thì quên đi, khi ta đến không mang theo gì, khi ta đi cũng không mang theo được gì, thế nên khi có cơ hội được sống thì hãy sống cho thật tốt. Ung dung thanh thản bình tĩnh bước đi trên con đường mình đã chọn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thái Nhân
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam








