Mourinho: 'Real - Barca là chiến tranh'

1 hour ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Trong phim tài liệu Mourinho phát sóng trên Netflix hôm 11/8, HLV người Bồ Đào Nha kể lại nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Real Madrid từ 2010 đến 2013, với mỗi lần chạm trán kình địch Barca là một cuộc chiến tranh, đẩy căng thẳng phòng thay đồ đến giới hạn.

Trận Kinh điển (El Clasico) đầu tiên của Mourinho trên cương vị HLV Real điễn ra cuối tháng 11/2010, và thầy trò ông phơi áo 0-5 ngay tại Camp Nou. Từ sau thất bại muối mặt ấy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rút ra bài học rằng nếu chơi sòng phẳng theo cách của Barca, Real sẽ không thể đọ lại.

Biểu cảm của Jose Mourinho trong trận Real Madrid thua Barca 0-5 ở sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 30/11/2010. Ảnh: AP

Biểu cảm của Jose Mourinho trong trận Real Madrid thua Barca 0-5 ở sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 30/11/2010. Ảnh: AP

"Đấy là bước ngoặt quan trọng làm nên sự thay đổi trong suy nghĩ của Mourinho", cựu tiền vệ Sami Khedira, người giờ là trợ lý của Mourinho trong nhiệm kỳ hai tại Santiago Bernabeu, hồi tưởng trong phim. "Nó đánh dấu cách chúng tôi thay đổi để đánh bại Barca".

Real, theo những gì Mourinho được truyền tải khi mới cập bến, là hiện thân của một "senorio", tức "quân tử, mang phẩm chất quý ông". Song ông tin rằng đó là cách hiểu sai. "Với tôi, ‘senorio’ nghĩa là không chấp nhận số phận và tôi cần phải thay đổi tâm tính ấy", ông nói trong phim.

Mourinho thừa nhận "đội bóng sở hữu một đội hình tuyệt vời", trong đó cựu thủ thành Iker Casillas là "đội trưởng và ngôi sao lớn nhất". Nhưng ông cũng thấy "về mặt tinh thần, mọi thứ thật sự rất tệ". HLV nay 63 tuổi đưa ra ví dụ về ba lần trò chuyện đầu tiên với thủ môn biểu tượng này để làm rõ quan điểm.

"Đầu tiên cậu ấy nói với tôi: ‘Tôi đến để xin thêm ngày nghỉ hè cho các tuyển thủ quốc gia’", Mourinho kể. "Ở lần thứ hai, cậu ấy đề nghị lùi giờ tập lại một tiếng vì vào thời điểm tôi muốn bắt đầu, vì Madrid rất hay tắc đường. Đến lần thứ ba, cậu ấy bảo các cầu thủ không muốn tập trung ở khách sạn, mà chỉ muốn hội quân đúng ngày thi đấu rồi đến thẳng sân". Chính những tương tác đầu tiên ấy đưa Mourinho đến kết luận: "Chỉ trong thời gian ngắn, tôi nhận ra rằng họ đã được nuông chiều quá mức".

Thời kỳ này, Barca của Pep Guardiola đang thống trị bóng đá Tây Ban Nha thông qua lối chơi ban bật thường được truyền thông nước này miêu tả là tiki-taka. Và để giúp Real thoát khỏi cái bóng của đại kình địch, Mourinho thay đổi hoàn toàn văn hóa bóng đá CLB thành Madrid. Một phong trào lấy lại niềm kiêu hãnh được khởi xướng, không cần tỏ ra tử tế, không cần được tô vẻ đẹp đẽ. Với ông, những trận đấu trước Barca phải là chiến tranh.

Jose Mourinho chọc tay vào mắt cố trợ lý Tito Vilanova trong trận lượt về tranh Siêu cup Tây Ban Nha 2011 trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 17/8/2011. Ảnh: El Pais

Jose Mourinho chọc tay vào mắt cố trợ lý Tito Vilanova trong trận lượt về tranh Siêu cup Tây Ban Nha 2011 trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 17/8/2011. Ảnh: El Pais

Hình ảnh HLV sinh năm 1963 chọc tay vào mắt cố trợ lý Tito Vilanova của Guardiola, ở trận tranh Siêu cup Tây Ban Nha 2011 về sau được một nhóm CĐV quá khích của Real khắc họa qua tấm banner mang thông điệp "Ngón tay của ông dẫn lối chúng tôi". Đó là minh chứng cho thấy tác động của Mourinho lên tư tưởng Real.

"Không quan trọng là ở Cup Nhà Vua, La Liga hay Champions League, ông ấy khiến tâm lý chúng tôi thay đổi, xem mỗi trận đấu là chuyện sống còn, như thể chung kết và buộc phải thắng", cựu hậu vệ Real là Marcelo kể lại.

Trong khi, Khedira tiết lộ Mourinho trước mỗi trận El Clasico luôn chuẩn bị rất kỹ, lường trước mọi đường đi nước bước của Barca. Đặc biệt, những buổi họp đội để phân tích chỉ dành 2 phút để nói tổng quan về đối thủ, sau đó là khoảng 40 phút về Lionel Messi. "Ông ấy thay đổi vị trí cầu thủ, có lúc Pepe đá tiền vệ trụ, có khi là Sergio Ramos", cựu tuyển thủ Đức cho biết. "Bài toán được đặt ra là làm sao ngăn cản Messi".

Theo thời gian, Real của Mourinho thật sự thoát khỏi vũng bùn, phá ách thống trị của Barca. Đầu tiên là đoạt Cup Nhà Vua năm 2011, sau đó là vô địch La Liga 2011-2012, rồi đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha 2012.

Tuy nhiên, khi mỗi trận El Clasico trở thành chiến trường của những màn chơi quyết liệt, đôi khi quá mức cần thiết, bầu không khí trong phòng thay đồ của riêng Real và giữa Real với Barca được đẩy lên đỉnh điểm. Đó cũng là lúc những rạn nứt bắt đầu xuất hiện.

Mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt giữa Mourinho và Casillas là vết tích lịch sử nổi tiếng trong giai đoạn này. Mọi chuyện manh nha từ sau cuộc gọi hòa giải giữa cựu thủ thành này với Xavi Hernandez của Barca sau trận tranh Siêu Cup Tây Ban Nha năm 2011.

"Hoàn cảnh lúc đó vô cùng phức tạp, vì tôi vừa là đội trưởng Real, vừa là đội trưởng tuyển Tây Ban Nha", Casillas thuật lại trong phim. "Bạn phải đối đầu với những đồng đội vốn là kẻ thù trên sân, nhưng sau đó lại sát cánh cùng nhau ở ĐTQG. Tôi không thích thấy cảnh tượng đó và đã nói thẳng với HLV".

Jose Mourinho trong phim tài liệu mang tên ông trên Netflix, phát sóng hôm 11/8/2026. Ảnh: Netflix

Jose Mourinho trong phim tài liệu mang tên ông trên Netflix, phát sóng hôm 11/8/2026. Ảnh: Netflix

Mourinho thì tin rằng chính hành động đó của Casillas là sự thiếu tôn trọng đối với ông. "Trong mọi hoàn cảnh, khi bạn muốn khẳng định quan điểm, muốn đánh thẳng vào tim, muốn đánh thẳng vào yết hầu, đừng nhắm vào kẻ yếu, hãy nhắm thẳng vào kẻ mạnh. Có những thứ tôi không bao giờ chấp nhận, và khi ai đó không tôn trọng tôi, người ấy trở thành vấn đề. Tôi nói: 'Đây là Barca Real. Khi lên tuyển, các cậu có thể ôm hôn nhau, nhưng bây giờ thì không. Đây là chiến tranh", ông quả quyết.

Ngày 22/12/2012, tại khách sạn Barcelo Malaga, lúc 13 giờ, Mourinho nhìn quanh các học trò của mình, và rõ ràng tuần tự, ông gọi tên: "Adan, Essien, Pepe, Ramos, Arbeloa, Xabi, Khedira, Di Maria, Ozil, Cristiano và Karim". Bầu không khí im lặng. Bất chợt có tiếng thì thầm từ ai đó: "Ai cơ, Adan à?". Đấy chính là mồi lửa cho cuộc rạn nứt phòng thay đồ giữa thầy và trò tại Santiago Bernabeu, khi người thủ quân biểu tượng của Real bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Malaga.

"Iker là huyền thoại của Real, được người hâm mộ yêu mến", Khedira đưa ra góc nhìn. "Mourinho đẩy Iker lên ghế dự bị, không thèm nói chuyện và chỉ trích anh ấy trước truyền thông. Phòng thay đồ biến thành địa ngục. Sau đó, mối quan hệ giữa Mourinho và nhiều cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay dàn sao Tây Ban Nha đổ vỡ. Những cầu thủ đó lại có ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí phòng thay đồ, và nó đã trở nên hoàn toàn độc hại".

Cũng năm 2012 ấy, nhật báo thể thao Tây Ban Nha Marca từng tái hiện lại cuộc trò chuyện giữa Mourinho và Ramos, cùng với Casillas trên sân tập Valdebebas sau một trận thua Barca ở Cup Nhà Vua. Cuộc đối thoại bắt đầu khi Mourinho quay sang Ramos và gằn giọng: "Các anh đã giết tôi ở khu vực hỗn hợp dành cho báo chí". Ramos liền đáp trả, dùng vẫn dùng kính ngữ với ông thầy: "Không, thưa sếp. Sếp chỉ đọc những gì báo chí viết chứ đâu có nghe toàn bộ những gì chúng tôi nói".

Mourinho mỉa mai: "Chắc rồi, vì các anh - những người Tây Ban Nha - là nhà VĐTG, nên được đám bạn truyền thông bảo vệ... và còn vì gã thủ môn kia nữa...". Casillas, người đang tập luyện cách đó 30 mét, hét lớn: "Này sếp, ở đây có gì thì cứ nói thẳng vào mặt nhau nhé!".

Iker Casillas (trái) và Jose Mourinho ăn mừng chức vô địch La Liga 2011-2012 ở Cibeles, Madrid, Tây Ban Nha ngày 15/5/2012. Ảnh: Real Madrid TV

Iker Casillas (trái) và Jose Mourinho ăn mừng chức vô địch La Liga 2011-2012 ở Cibeles, Madrid, Tây Ban Nha ngày 15/5/2012. Ảnh: Real Madrid TV

Một đoạn khác của cuộc đối thoại được Marca trích dẫn là khi Mourinho chất vấn Ramos: "Cậu ở đâu trong bàn thua đầu tiên trước Barca, Sergio?". Cựu trung vệ người Tây Ban Nha trả lời rằng anh bận theo kèm Pique. Mourinho phản pháo: "Cậu phải kèm Puyol mới đúng". Ramos không chịu yên: "Đúng, nhưng họ dùng Pique để chắn người, nên chúng tôi quyết định đổi người kèm". "Cái gì? Giờ cậu tự cho mình là HLV đấy à?", Mourinho chất vấn. Và Ramos chốt lại bằng cách đánh vào tiểu sử bóng đá của ông thầy: "Không. Nhưng tùy tình huống trên sân, đôi khi phải linh hoạt đổi người. Vì sếp chưa bao giờ làm cầu thủ, nên sếp đâu biết những chuyện như thế vẫn thường xảy ra".

Câu chuyện ấy được phơi bày trên mặt báo, với những lời lẽ chân thực đến nỗi Mourinho tin rằng đã có kẻ nội gián tuồn các thông tin ra bên ngoài. Đó cũng là sự việc tai tiếng mang tên "el topo" (chuột chũi), một thuật ngữ được truyền thông Tây Ban Nha ngày đó nhắc đến. Mourinho phát động một chiến dịch công khai rầm rộ tìm ra kẻ tuồn tin, thậm chí từ chối trả lời họp báo để đánh động và thị uy. Casillas được cho chính là "el topo".

"Ông ấy phát điên. Ông ấy gọi tất cả chúng tôi lại và mắng xối xả. Ông ấy bảo chúng tôi là nguồn cơn của mọi chuyện, tôi không nhớ liệu ông ấy có đá văng chai nước rồi sập mạnh cửa phòng hay không. Ai đã tuồn những chuyện đó ra ngoài? Tất nhiên là kẻ tuồn tin rồi. Vậy kẻ tuồn tin là ai? Đi mà tìm người đó!", chính Casillas hồi tưởng trong phim.

Marcelo cũng có mặt lúc đó và kể lại dưới góc nhìn riêng: "Ông ấy nổi trận lôi đình. Ông ấy đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng để giúp chúng tôi giành chiến thắng theo cách tốt nhất có thể, thế rồi đùng một phát, những thông tin chỉ nội bộ mới biết lại bị lộ ra bên ngoài. Cho đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn muốn biết kẻ nào đã làm chuyện đó".

Cựu trợ lý của Mourinho tại Real bấy giờ là Rui Faria, khẳng định trong phim rằng họ gần như biết chắc danh tính kẻ đó: "Chúng tôi biết kẻ tuồn tin là ai, gần như chắc chắn. Vì rốt cuộc, câu trả lời nằm ngay trên các mặt báo. Dù không thể chứng minh, nhìn cách mọi thứ vận hành là bạn gần như đã có câu trả lời".

Đến năm 2013, khi Mourinho kết thúc nhiệm kỳ đầu tại Real, ông thừa nhận bản thân đã quá kiệt sức. "Tôi nghĩ các cầu thủ đã phát chán với tôi, và tôi cũng phát chán họ. Không chỉ họ chán tôi, mà chính tôi cũng chán ngấy họ. Tôi phát chán các cầu thủ lẫn báo chí Tây Ban Nha", ông nói.

Hoàng Thông tổng hợp

Read Entire Article