Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Đà NẵngChiều 20/5, hàng chục bệnh nhi ung thư máu và tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi hóa thân thành chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.
Khoảng 40 em nhỏ mặc trang phục lính cứu hỏa tham gia chương trình hoạt động trải nghiệm. Các em trả lời câu hỏi về số điện thoại gọi chữa cháy, học cách thoát hiểm...
Đây là hoạt động do Câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương, Đoàn Thanh niên bệnh viện phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng tổ chức.
Một bệnh nhi cùng lính cứu hỏa thực hành che miệng, dùng tay dò đường thoát khỏi đám cháy.
Các em nhỏ được giới thiệu về robot chữa cháy và trải nghiệm tự điều khiển phương tiện.
Niềm vui của một bệnh nhi khi điều khiển được robot chữa cháy di chuyển trong khuôn viên bệnh viện.
Dưới sự kèm cặp trực tiếp của các chiến sĩ cảnh sát, những bệnh nhi vốn quen với kim tiêm, máy truyền dịch lần đầu tiên được thực hành thao tác dập tắt đám cháy giả định.
Phần sử dụng lăng chữa cháy để phun nước dập lửa khiến trẻ hào hứng. Nhiều bé gái ban đầu còn ngại tiếp cận đám cháy bằng bình chữa cháy mini, lúc sau đã mạnh dạn tham gia phun nước. Những bàn tay nhỏ cầm chặt lăng chữa cháy, được các chiến sĩ cứu hỏa hướng dẫn phun đúng điểm để dập tắt đám cháy.
Nhiều phụ huynh vui vẻ ghi lại khoảnh khắc con mình được làm lính cứu hỏa.
Kết thúc chương trình, bệnh nhi được thực nghiệm khả năng phun nước dập lửa của robot.
Ngoài robot mini với khả năng cơ động, cảnh sát PCCC Đà Nẵng mang đến robot TÀ35 (sản xuất tại Đức), có khả năng phun nước đạt khoảng cách tối đa lên đến 80 m, phun bọt xa 60 m.
Các em nhỏ quấn quýt những chú lính cứu hỏa vốn trước đây chỉ được nhìn thấy trên tivi. Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, thuộc Đội PCCC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ, cho biết anh và đồng đội xúc động khi đồng hành cùng các bệnh nhi.
“Công việc hàng ngày của chúng tôi là huấn luyện, chữa cháy và cứu người. Hôm nay, được tiếp thêm sức mạnh và mang đến niềm vui cho các cháu cũng là một nhiệm vụ ý nghĩa”, thiếu tá Linh nói.
Theo anh, nụ cười, cái ôm và sự hồn nhiên của các bệnh nhi trong buổi trải nghiệm là kỷ niệm đáng nhớ với toàn đội. “Chúng tôi mong các cháu luôn giữ được sự hồn nhiên, sống tích cực và mạnh mẽ vượt qua bệnh tật”, anh nói thêm.
Hoạt động nhằm chăm sóc đời sống tinh thần, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú, đồng thời nâng cao nhận thức về công tác phòng chống cháy nổ. Đây cũng là sự kiện đánh dấu hành trình 10 năm hoạt động của Câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương.
Sau các hoạt động trải nghiệm thực địa, bệnh nhi cùng gia đình giao lưu văn nghệ, xem phim và dự bữa tiệc tối thân mật do các tình nguyện viên chuẩn bị.








