Mong gặp một người để cả hai đều có thể là chính mình

3 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Mình thích hai người có thời gian trò chuyện, tìm hiểu và dần trở nên thân thiết.

Mình là nữ, sinh năm 1995, đang làm giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội. Chiều cao thì "ba mét bẻ đôi", tính cách được nhận xét là hoạt ngôn, năng lượng, chân thành nhưng khi một mình thường rơi vào cảm giác cô đơn. Từ thời đi học đến lúc đi làm, môi trường xung quanh mình phần lớn đều là con gái. Cuộc sống cứ đều đặn với công việc rồi trở về nhà. Đến một ngày nhìn lại mới nhận ra mình đã bước vào độ tuổi nghiêm túc nghĩ về chuyện xây dựng gia đình.

Mình không phải người quá giỏi tạo ra những điều lãng mạn như trong phim. Mình thường thể hiện tình cảm bằng những việc rất bình thường: nhớ món người ấy thích, lắng nghe họ kể về một ngày đã qua, hỏi han khi họ mệt và cố gắng có mặt vào những lúc họ cần. Với mình, được quan tâm và chăm sóc nhau từ những điều nhỏ bé như thế đã là một tình yêu đáng quý. Mình không mong một mối quan hệ bắt đầu quá nhanh. Mình thích hai người có thời gian trò chuyện, tìm hiểu và dần trở nên thân thiết. Có lẽ vì vậy, mình tin rằng một tình yêu đi lên từ tình bạn sẽ bền vững và tự nhiên hơn.

Trước đây, mình từng nghĩ tình yêu là cảm giác rung động khi gặp một người đặc biệt. Càng trưởng thành, mình càng cảm thấy điều quan trọng hơn là sự an toàn. Đó là khi ở bên một người, mình không phải cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất; có thể vui vẻ khi đầy năng lượng, cũng có thể yên lặng trong những ngày mỏi mệt mà vẫn được thấu hiểu. Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, hy vọng điều khiến cả hai lựa chọn ở lại không phải là những lời hứa quá lớn, mà là sự quan tâm được duy trì qua từng ngày: một tin nhắn hỏi han, một cuộc trò chuyện thật lòng, hay đơn giản là cảm giác luôn có người sẵn sàng đồng hành. Cám ơn mọi người đã đọc và lắng nghe mình. Chúc mọi nguời đều có một nơi để yêu thương, một nơi mình thuộc về.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

Read Entire Article