2 tuổi đã mồ côi cha mẹ
Cha mẹ là bầu trời, là điểm tựa vững vàng nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng, năm 2 tuổi, Lý Mỹ Trúc (lớp 12A1, Trường THPT An Khánh, P.Tân An, TP.Cần Thơ) đã mất mẹ. "Năm ấy, mẹ Trúc bụng đau dữ dội, được chở lên TP.HCM điều trị. Cứ tưởng tạm xa vòng tay mẹ vài ngày, ai ngờ mẹ Trúc mất luôn ở bệnh viện, mãi mãi chẳng kịp về ôm con một lần", bà Nguyễn Thị Phố (79 tuổi, bà ngoại của Trúc) nghẹn ngào nhớ lại.
Mất bạn đời, cha Trúc suy sụp tinh thần. Người đàn ông làm nghề phụ hồ tìm đến những cơn say để quên đi thực tại đau lòng. Tuy nhiên, cú sốc quá lớn không thể xoa dịu và trong một đêm tuyệt vọng, ông đã chọn cách ra đi trong chính căn nhà vốn đã hiu quạnh. Bà Phố xót xa kể: "Mẹ Trúc mất tháng 4, đến tháng 12 cùng năm thì cha cũng ra đi. Chưa đầy 1 năm, đứa trẻ 2 tuổi phải chịu 2 cái tang lớn nhất cuộc đời".

Việc học của Trúc càng khó khăn khi ông ngoại bị tai biến, nằm liệt giường
ẢNH: THANH DUY
Mẹ cha lần lượt qua đời, để lại chị em Trúc bơ vơ. Cùng trang lứa, những đứa trẻ khác được ăn ngủ trong mái ấm, có cha mẹ chở che. Chị em Trúc chỉ có căn nhà lạnh lẽo hương khói với ký ức buồn. Hai chị em như chim non lạc loài giữa bầu trời rộng lớn, dễ mất phương hướng và biết bao sóng gió chực chờ.
May mắn thay, chị em Trúc được người dì thứ ba đem về cưu mang. Với mâm bánh bán dạo và tiền các con cho, người dì ấy đã nuôi nấng 2 đứa trẻ tội nghiệp lớn lên. Nhà dì ở cạnh bên, hằng ngày có thể qua lại nhang khói cho cha mẹ Trúc. "Chúng em lớn lên cùng dì ba nên gọi dì là má. Người má thứ hai đã cố gắng vun đắp để chúng em vượt qua mặc cảm mồ côi, hiểu được phần nào là hạnh phúc gia đình", Trúc chia sẻ.
Thế rồi, khi Trúc học lớp 5 thì dì ba phải đi ở nơi khác để đoàn tụ với các con. Hai chị em sau đó được dì út là bà Lý Kim Loan (giáo viên Trường THCS An Khánh, TP.Cần Thơ) nuôi nấng. Di ảnh của cha mẹ được gửi vào chùa cùng hũ tro cốt. Đến ngày giỗ hay những dịp đặc biệt, chị em Trúc theo dì út vào chùa khấn nguyện, thắp nhang. Lần nào cũng vậy, em cẩn thận lau từng vệt bụi trên hũ tro cốt của đấng sinh thành như để được gần cha mẹ hơn và cảm nhận tình thân chưa bao giờ mất đi.
Nỗi lo việc học đứt gánh
Hiện tại Trúc và em gái Lý Mỹ Nhung (chuẩn bị vào lớp 12) nương tựa dì Loan trong căn nhà ở khu dân cư Hàng Bàng (P.Tân An, TP.Cần Thơ). Nơi đó còn có ông bà ngoại và người con trai đang tuổi ăn học của dì Loan. Mọi chi phí đều do một mình dì lo liệu.

Cô học trò mồ côi cha lẫn mẹ lo không có tiền để học tiếp
ẢNH: THANH DUY
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Lý Mỹ Trúc (P.Tân An, TP.Cần Thơ), quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Lý Mỹ Trúc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Trúc trong thời gian sớm nhất.
"Dì út thương chúng em như con ruột. Vì gánh nặng gia đình, dì đã gác lại hạnh phúc riêng, chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Là nhà giáo, dì có tâm nguyện lo cho các cháu được học hành đến nơi đến chốn", Trúc rưng rưng.
Khoảng 2 năm nay, đôi vai dì Loan càng thêm nặng khi ông ngoại của Trúc bị tai biến, nằm liệt giường. Những ngày này, Trúc cận kề ông để đút cơm, cho uống thuốc và giúp vệ sinh cá nhân hằng ngày. Chi phí thuốc thang ngày một lớn nhưng khả năng phục hồi lại thấp. Con đường vào đại học của Trúc chông chênh hơn bao giờ hết.
Trúc cho biết với kết quả thi V-SAT khả quan, em kỳ vọng sẽ đủ điều kiện để học ngành kinh tế nông nghiệp tại ĐH Cần Thơ. Trúc cũng chuẩn bị phương án xét tuyển vào một số trường khác, không muốn việc học bị đứt gánh giữa đường. Thế nhưng, lúc này cô học trò nghèo lại thấy nguy cơ đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi ngoài tinh thần quyết tâm và nghị lực thì Trúc không còn điểm tựa nào về kinh tế.
Nhận xét về học trò, cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT An Khánh, cho biết: "Điều tôi quý nhất ở Trúc là sự chăm chỉ và tinh thần vượt khó. Trúc luôn trân trọng từng ngày được đến trường. Chính nghị lực và ý chí ấy khiến thầy cô rất thương và càng muốn tiếp thêm động lực cho em".

2 hours ago
5






