Messi lần đầu lên tiếng sau khi cha mất, tiết lộ bất ngờ về World Cup 2026

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Tối 12-8, ngôi sao người Argentina Lionel Messi lần đầu đưa ra phát ngôn sau khi cha anh qua đời.

Messi lần đầu lên tiếng sau khi cha mất, tiết lộ bất ngờ về World Cup 2026 - Ảnh 2.

Messi và cha, ông Jorge Messi - Ảnh: INSTAGRAM

Hôm 8-8, Lionel Messi nhận tin buồn khi cha của anh, ông Jorge Messi, qua đời ở tuổi 68. Không chỉ là cha, ông còn là người bạn gần gũi và là người đại diện lâu năm của ngôi sao này.

Do đó, sự ra đi của ông được cho là ảnh hưởng lớn đến tinh thần của Messi. Thế giới bóng đá cùng gửi lời chia buồn đến cầu thủ này sau mất mát quá lớn.

Vào tối 12-8, Messi có lần đầu lên tiếng về sự ra đi của ông Jorge. Trên Instagram, anh đăng tải bức tâm thư dài nói về nỗi đau của mình.

Mở đầu tâm thư, anh chia sẻ: "Cha à, con vẫn không thể tin rằng cha đã ra đi. Con không thể chấp nhận nổi, hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận. 

Con rất khó tưởng tượng rằng từ nay con sẽ không còn được gặp cha nữa, không còn được nói chuyện với cha nữa. Con biết cha đã phải chịu nhiều đau đớn và việc ra đi có lẽ là điều tốt nhất, nhưng cha rời xa chúng con quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp chia sẻ cùng nhau".

Sau đó, Messi cũng tiết lộ anh quyết định tham dự World Cup 2026 vì sự mong mỏi của cha. 

"Cha đã mong con thi đấu kỳ World Cup vừa rồi đến nhường nào. Thế nhưng chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, tình trạng của cha lại trở nên tồi tệ hơn. Đó là lần đầu tiên cha không thể đồng hành cùng con ở một giải đấu.

Sau mỗi trận đấu, điều con mong chờ và nhớ nhất luôn là tin nhắn của cha. Đến lúc đó con mới thật sự nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. 

Dù vậy, con vẫn chỉ nghĩ đến việc đi xa nhất có thể ở World Cup, để có thêm thời gian và hy vọng cha còn kịp xem con thi đấu. Chúng con đã vào đến chung kết, nhưng cha đã không thể ở đó".

Ở trận chung kết ấy, Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 sau thời gian hiệp phụ. Dù vậy theo tiết lộ của Messi, ông Jorge không hề hay biết. Ông nghĩ rằng Argentina để thua trên loạt luân lưu. 

Khi gặp được nhau, hai người không nói về chuyện đó. Nhưng Messi cảm thấy lời khuyên của cha là đúng đắn, rằng anh phải đến World Cup và tận hưởng mọi khoảnh khắc.

Cũng trong bức tâm thư, Messi bất ngờ nhắc đến chuyện tương lai. Anh phân vân không biết liệu có thể tiếp tục thi đấu được bao lâu nữa, khi mà cha anh đã ra đi.

"Xin cha hãy yên nghỉ và tiếp tục dõi theo, che chở cho chúng con từ trên cao như cha vẫn luôn làm khi còn ở đây. Cảm ơn cha vì tất cả.

Con yêu cha, cha à!" - Messi nhắn nhủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article