Tiếp nối thành công vang dội của dự án VietNamlove, đạo diễn Trần Thành Trung tiếp tục mang đến sản phẩm âm nhạc Người Việt mình thương nhau. Đây cũng là ca khúc đánh dấu màn kết hợp đầu tiên giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy, mang đến sự bất ngờ cho khán giả.
Cẩm Ly chia sẻ về màn kết hợp với đàn em Hòa Minzy: "Thật sự, đây là lần đầu tiên hai chị em kết hợp với nhau. Chúng tôi gặp nhau nhiều, rất quý mến nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một dự án chung. Hai chị em hiện rất hồi hộp đợi chờ phản hồi từ khán giả, hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho nhiều dự án chung trong tương lai".
Đồng cảm với Cẩm Ly, Hòa Minzy bày tỏ niềm hạnh phúc khi được song ca cùng thần tượng: "Năm nay, càng tuyệt vời hơn khi Hòa được song ca với thần tượng mình từng hát karaoke những bài của chị từ nhỏ. Khi nghe bản demo, Hòa đã muốn mua ngay bài này vì nó mang lại niềm cảm hứng rất lớn. Năm ngoái, Hòa đã làm về vùng miền riêng của mình, nên năm nay muốn một sản phẩm lớn hơn, mang tính toàn quốc, chứ không chỉ là một vùng nhất định. Hy vọng sau ca khúc này, hai chị em sẽ còn xuất hiện cùng nhau nhiều hơn nữa".
Chia sẻ về lý do lựa chọn hai nghệ sĩ này, nhà sản xuất Trần Thành Trung tâm sự: "Ngay lần đầu tiên nghe demo của ca khúc, hai cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Cẩm Ly và Hòa Minzy. Họ là hai biểu tượng đại diện cho sự tiếp nối của âm nhạc dân gian Việt Nam. Chị Tư Cẩm Ly là tượng đài của dòng nhạc dân gian Nam Bộ, sở hữu chất giọng đằm thắm, ngọt ngào đã trở thành tài sản văn hóa trong lòng khán giả. Trong khi đó, Hòa Minzy lại định hình rất rõ nét gu âm nhạc dân gian Bắc Bộ. Sự kết hợp giữa hai thế hệ, một người là tượng đài, một người là "ngôi sao" đương thời đã tạo nên sự thú vị”.
Bên cạnh hai nhân vật chính trong MV là Cẩm Ly và Hoà Minzy, khán giả còn bất ngờ với sự góp mặt của khách mời đặc biệt là bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Cô bé 6 tuổi đã trải qua 3 tiếng đồng hồ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và dễ thương cùng ê kíp.

1 hour ago
3







