Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_d20e83a4efcb9752491a52ca32abd704, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Mái ấm chở che những mảnh đời kém may mắn - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Mái ấm chở che những mảnh đời kém may mắn

17 hours ago 2
Quảng Cáo

0943778078

Suốt 34 năm qua, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ (tên thường gọi Mái ấm Hoa Mai, tại xã Đông Phước, TP.Cần Thơ - trước đây là TT.Cái Tắc, H.Châu Thành A, Hậu Giang) trở thành điểm tựa bình yên cho hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

TRẺ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG, HỌC TẬP ĐẾN 18 TUỔI

Mái ấm Hoa Mai thành lập năm 1992, với sự hỗ trợ của Hội người cao tuổi Pháp và duy trì hoạt động nhờ nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm quốc tế. Tại đây, các em được chăm lo ăn ở, học hành và lớn lên trong tình yêu thương của những người thân không cùng huyết thống.

Mái ấm chở che những mảnh đời kém may mắn- Ảnh 1.

Nhóm thiện nguyện cắt tóc, tặng quà cho các em nhỏ tại Mái ấm Hoa Mai

ẢNH: DUY TÂN

Ông Võ Hoàng Giang, Giám đốc Mái ấm Hoa Mai, cho biết mái ấm hiện do Sở Y tế TP.Cần Thơ quản lý, với 5 nhân viên chăm sóc chính. "Chúng tôi ưu tiên tiếp nhận trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được nuôi dưỡng, học tập đến năm 18 tuổi, thậm chí lâu hơn nếu điều kiện cho phép. Điều quan trọng nhất là các em có một môi trường sống ổn định để phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến nay, trung tâm đã nuôi dưỡng hơn 200 em", ông Giang chia sẻ.

Hiện Mái ấm Hoa Mai đang nuôi dưỡng 26 em nhỏ. Mỗi em là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau. Có em được đưa về khi còn đỏ hỏn, chưa kịp cảm nhận hơi ấm gia đình. Có em sớm phải lang thang mưu sinh, nếm trải những nhọc nhằn của cuộc sống. Điểm chung của các em là thiếu tình yêu thương từ cha mẹ, sự bảo bọc của gia đình. Từ khi về sống ở mái ấm, những mảnh đời bơ vơ ấy dần tìm thấy sự gắn bó. Các em được học cách sẻ chia, yêu thương nhau như ruột thịt. Mái ấm thành nơi nuôi dưỡng không chỉ thể chất mà còn cả tâm hồn các em. Xuất phát từ tình yêu trẻ và sự đồng cảm sâu sắc, đội ngũ thầy cô tại đây luôn hết lòng chăm sóc các em. Họ không chỉ là người nuôi dưỡng mà còn là cha, là mẹ, thức khuya dậy sớm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên nhẫn dỗ dành khi các em ốm đau hay tủi thân.

"CÁC CÔ CHÚ RẤT THƯƠNG CON"

Ngồi trong khoảnh sân nhỏ, em Đoàn Thị Kiều Thương (12 tuổi) nở nụ cười hồn nhiên: "Con thích ở đây lắm. Ở đây, con được đi học, ăn ngon và có nhiều bạn bè chơi cùng. Các cô chú rất thương con, lúc con buồn luôn an ủi, vỗ về". Bà Tống Thị Nhồng (71 tuổi), bà nội của Kiều Thương, xúc động nói: "Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi già yếu không làm ra tiền, cha cháu đi làm thuê bấp bênh. Gửi cháu vào đây, tôi yên tâm vì cháu được ăn học đầy đủ, sống trong môi trường tốt. Tuần nào tôi cũng đến thăm, thấy cháu vui vẻ tôi mừng lắm".

Mái ấm chở che những mảnh đời kém may mắn- Ảnh 2.

Các em vui đùa trong khuôn viên Mái ấm Hoa Mai

ẢNH: DUY TÂN

Còn Đặng Hoài Hồng (12 tuổi) nói: "Lúc mới vào con nhớ nhà, hay khóc. Nhưng dần dần con quen, có bạn bè, có cô chú quan tâm nên con đỡ buồn. Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các cô chú".

Cùng với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm quốc tế, Mái ấm Hoa Mai còn thường xuyên đón nhận những nghĩa cử sẻ chia từ cộng đồng địa phương. Mới đây, anh Lê Văn Vững, chủ tiệm tóc Lê Vững Barbershop, đã đến trung tâm cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ. Anh Vững cho biết việc cắt tóc thiện nguyện là cách anh gửi gắm sự quan tâm, động viên tinh thần đến các em.

34 năm là quãng thời gian dài, và hành trình của Mái ấm Hoa Mai vẫn đang tiếp tục. Ở đó, mỗi đứa trẻ đều có cơ hội viết lại cuộc đời mình. Từ mất mát, thiệt thòi, các em được trao lại điều quý giá nhất, đó là một mái nhà và một tương lai.

Read Entire Article