Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 26.8 đã khép lại với niềm vui vỡ òa thuộc về đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik hòa 2-2 với Thái Lan, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2. Màn trình diễn bản lĩnh trên chảo lửa Mỹ Đình giúp những chiến binh sao vàng chính thức bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp vô địch và là lần thứ tư đăng quang giải đấu Đông Nam Á. Ở chiều ngược lại, thất bại tâm phục khẩu phục khiến đội tuyển Thái Lan đành chấp nhận vị trí á quân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ xứ chùa vàng.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang đã lên tiếng mạng xã hội. Nữ tỉ phú chia sẻ thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các CLB. Cảm ơn tất cả các CĐV bóng đá Thái Lan".
"Thật đau lòng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên", trang báo thể thao hàng đầu xứ chùa vàng Siamsport dẫn lời Chủ tịch FAT.

Madam Pang dự khán tại sân Mỹ Đình, ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 nhưng không thể cùng đội tuyển Thái Lan ăn mừng
ẢNH: FBNV
Bài viết trên trang cá nhân có 3,5 triệu người theo dõi của Madam Pang nhanh chóng tạo nên làn sóng tương tác mạnh mẽ với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Đáng chú ý, không chỉ cổ động viên Thái Lan gửi lời đồng cảm, rất đông người hâm mộ Việt Nam cũng đã chủ động để lại những dòng tin nhắn an ủi chân thành đến vị nữ chủ tịch.
Trước đó, chính người đứng đầu FAT đã thể hiện tâm huyết lớn khi nỗ lực đàm phán với đơn vị giữ bản quyền truyền hình ASEAN Cup 2026, giúp người hâm mộ Thái Lan có thể xem hoàn toàn miễn phí hai trận chung kết lượt đi và lượt về. Những cống hiến đó một lần nữa khẳng định tâm huyết trọn vẹn của Madam Pang dành cho bóng đá Thái Lan, ngay cả khi đội nhà phải đón nhận kết quả không như ý.

1 hour ago
8







