Tập 199 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc cùng hai khách mời là người mẫu Lê Thúy và ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Cả hai cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong phần chào sân, Lê Thúy cho biết cô đã theo dõi chương trình từ lâu nhưng nhiều lần lỡ hẹn vì lo bản thân sẽ xúc động, khóc quá nhiều và không thể hoàn thành tốt các thử thách. Sau nhiều lần đắn đo, được chồng động viên, nữ người mẫu quyết định nhận lời tham gia với mong muốn góp sức hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khi đó, Nguyễn Trần Trung Quân bày tỏ niềm vui khi lần đầu đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt. Nam ca sĩ cho biết sẽ cố gắng hết sức để chung tay giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục việc học, vững bước hướng đến tương lai.

Cuộc sống khó khăn của Khánh Huyền trong căn nhà dựng tạm khiến nhiều người xót xa
Ảnh: NSX
Ước mơ giản dị của Khánh Huyền
Trong chương trình, hoàn cảnh của Hồ Thị Khánh Huyền khiến nhiều người xót xa. Cô bé 14 tuổi hiện sống cùng mẹ và em trai trong căn nhà tạm dựng trên phần đất của hàng xóm, không bảo đảm an toàn mỗi khi mưa bão. Sức khỏe không ổn định, thường xuyên đau nhức nhưng mẹ Huyền không có tiền đi thăm khám. Để trang trải cuộc sống và lo cho các con, chị tranh thủ đi làm thuê với tiền công khoảng 180.000 - 200.000 đồng/ngày, song công việc không đều đặn.
Cuộc sống của ba mẹ con còn thiếu cả nguồn nước sạch. Hằng ngày, họ phải đi xin nước, đồng thời nhờ nhà vệ sinh và chỗ tắm của hàng xóm. Trong căn lều nhỏ chỉ có một chiếc giường dành cho mẹ và em trai, còn Huyền nhiều năm qua phải ngủ dưới nền đất vì thương mẹ đang đau bệnh.
Biết hoàn cảnh của Huyền, thầy cô tạo điều kiện để em được ăn cơm tại trường. Dù tuổi thơ nhiều thiếu thốn, cô bé vẫn chăm chỉ đến lớp và chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ học. Ước mơ của Huyền cũng thật giản dị: sau này có vốn buôn bán quần áo, kiếm tiền đưa mẹ đi khám bệnh và sửa lại căn nhà để ba mẹ con có nơi ở an toàn, ổn định hơn.

2 khách mời động viên gia đình Khánh Huyền trước những thăng trầm trong cuộc sống
Ảnh: NSX
Nhìn đôi bàn tay chai sần, đầy thương tích của mẹ Khánh Huyền, MC Dương Hồng Phúc không khỏi xót xa. Điều khiến nam MC càng day dứt là nỗi lo của người mẹ khi không biết lấy đâu ra tiền để nuôi các con.
Câu chuyện của Khánh Huyền khiến Lê Thúy nhiều lần bật khóc. Nữ người mẫu xúc động trước sự hiểu chuyện, hiếu thảo của cô bé: không trách giận cha, ngoài giờ học còn phụ mẹ việc nhà. Là người con miền Trung và từng trải qua tuổi thơ khó khăn, Lê Thúy càng thấu hiểu những thiếu thốn mà Huyền đang đối mặt.
Tuổi thơ của nữ người mẫu cũng từng gắn với những bữa cơm chỉ có rau chấm nước mắm, căn nhà vách đất và những tháng ngày chật vật. Từ trải nghiệm của mình, cô động viên Huyền tiếp tục cố gắng học tập, sống tốt và không từ bỏ hy vọng vào tương lai.
Muốn tiếp sức cho Huyền trên hành trình đến trường, Lê Thúy quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho em mỗi tháng đến hết lớp 12. Nếu Huyền tiếp tục theo đuổi ước mơ đại học, nữ người mẫu cho biết sẽ tiếp tục đồng hành. Bên cạnh đó, cô tặng em một chiếc xe đạp mới để việc đến trường thuận tiện hơn.
Nguyễn Trần Trung Quân cũng chạnh lòng khi nghe câu chuyện của Huyền. Nam ca sĩ thậm chí tự hỏi nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, liệu bản thân có đủ mạnh mẽ để tiếp tục việc học. Anh đặc biệt xúc động khi biết trong căn nhà chỉ có một chiếc giường cũ, Huyền luôn nhường cho mẹ vì thương mẹ sức khỏe yếu, còn mình ngủ dưới nền đất.
Trước hoàn cảnh ấy, Nguyễn Trần Trung Quân quyết định mua tặng gia đình hai chiếc giường mới, mong ba mẹ con có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

47 minutes ago
7






