Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_9e7d0d563cd5dc02b7f6accc6daaf498, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Lang thang ướt mưa nên được tình cũ rủ về phòng trọ nghỉ, lại nổi cơn ghen giết chết người tình - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Lang thang ướt mưa nên được tình cũ rủ về phòng trọ nghỉ, lại nổi cơn ghen giết chết người tình

3 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Ngày 22-4, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Bảo Anh (27 tuổi, ngụ phường Long Phú, An Giang) mức án tù chung thân về tội giết người.

ghen - Ảnh 1.

Bảo Anh nghe tòa tuyên mức án chung thân - Ảnh: THÁI THỤY

Theo nội dung vụ án, Bảo Anh không biết chữ, có vợ và 3 con nhưng đã bỏ vợ và quen biết, thuê trọ sống chung với L.T.K.N. ở Đồng Nai từ tháng 8-2024.

Sau 4 tháng sống chung, cả hai cãi nhau nên N. bỏ về ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, Tây Ninh thuê trọ làm công nhân. Còn Bảo Anh về lại An Giang.

Đến đầu tháng 10-2025, cả hai lại kết bạn qua mạng xã hội, sau đó Bảo Anh đến phòng trọ của N. sống cùng khoảng 10 ngày thì lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau rồi Bảo Anh về lại An Giang.

Sau đó, Bảo Anh lang thang đi tìm việc làm, không tiền nên ngủ ở quán võng ven con đường mà N. đi làm hằng ngày. Đến ngày 29-10-2025, thấy Bảo Anh bị mưa ướt nên N. thương cảm, gọi về phòng trọ nghỉ.

Sang ngày 30-10-2025, N. bị bệnh không đi làm, đến tối thì phòng trọ chung dãy nhà trọ tổ chức ăn nhậu và rủ N. tham gia.

N. uống rượu đến khuya về phòng trọ nằm trên võng và lại cãi nhau với Bảo Anh. 

Bảo Anh nổi cơn ghen tuông cho rằng N. có tình cảm với người khác nên mới không ở với mình nữa.

Trong cơn cuồng ghen, Bảo Anh tức giận bóp cổ N. đến chết, sau đó đặt trên người nạn nhân một bó hoa hồng rồi nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, Bảo Anh ra cầu định nhảy sông tự tử nhưng không thực hiện, sau đó thuê xe về lại quê nhà An Giang.

Sau khi nói với mẹ ruột đã giết người, Bảo Anh được vận động nên đã ra công an tự thú hành vi phạm tội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article