Là ngày nắng ấm ta bước sánh bước, bạc tóc vẫn ở cạnh nhau

4 days ago 15
Quảng Cáo

0943778078

Mình thích những giá trị bình yên: nghe nhạc, đi dạo, rèn luyện thể thao và những cuộc trò chuyện sâu sắc thay vì xã giao.

Chào bạn, người lớn cô đơn! Mình thuộc kiểu người hướng nội nhưng rất cởi mở khi đã quen thân. Mình thích những giá trị bình yên: nghe nhạc, đi dạo, rèn luyện thể thao và những cuộc trò chuyện sâu sắc thay vì xã giao. Một đôi giày vừa chân, đi lâu cũng không thấy đau. Một chiếc áo vừa đủ thoải mái, mặc lên không cần phải gồng mình cho vừa. Một ngôi nhà vừa đủ ấm áp, xinh xắn, có thể chứa được những ngày mệt mỏi của mình.

Một công việc vừa đủ để sống, để lo cho bản thân và người thân, không dư dả quá nhiều nhưng cũng không thiếu bất an. Có những thứ chỉ cần vừa đủ là lòng thấy an yên. Như tình cảm vừa đủ chân thành là được. Mình từng trải qua hôn nhân không hạnh phúc, có một cái đuôi nhỏ theo mình rong ruỗi trên hành trình chữa lành em ấy nhỏ bé nhưng hiểu chuyện, đáng yêu. Có lẽ hạnh phúc bây giờ với mình là đúng mức mình có thể ôm lấy mà không cảm thấy quá sức. Vừa vặn với cuộc sống của mình để mỗi sớm mai thức dậy mình thấy lòng an yên.

Hôm nay tan làm mệt
Lại gặp quả tắt đường
Còn thêm bị sự cố
Cả một trời tổn thương

Dừng đèn đỏ soi gương
Bụi đường bay vào mắt
Người bon chen rất chật
Lại trống trải vô cùng

Nếu bạn thấy mình vừa vặn và cũng tìm kiếm một kết nối nghiêm túc thì hãy viết thư cho mình nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

Read Entire Article