Khám phá ngôi chùa như cõi tiên giữa đời thực, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân

1 hour ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 1.

Hành trình "Về miền đất lửa" những ngày tháng 8 của đoàn famtrip Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM không chỉ là chuyến đi, mà là cuộc ngược dòng thời gian về với những địa chỉ đỏ đong đầy lòng tri ân sâu sắc - Ảnh: HỮU LONG

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 2.

Đi qua từng mảnh đất lịch sử gian lao, mỗi thành viên trong đoàn đều nghe lòng mình chùng xuống bởi vô vàn niềm xúc động - Ảnh: HỮU LONG

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 3.

Điểm dừng chân tại chùa Kim Tiên nằm ở phường Thuận Hóa mở ra khoảng không thanh tịnh - Ảnh: HỮU LONG

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 4.

Nơi đây từng vang danh trong ký ức dân gian qua tên gọi chùa Tiên, gắn liền với lầu Vọng Tiên và chiếc giếng cổ quanh năm nước trong mát lành - Ảnh: HỮU LONG

Về lại cố đô sau những chặng đường in dấu bao ký ức, đoàn famtrip Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM dừng chân bên mái chùa Kim Tiên tĩnh lặng. Ngôi cổ tự thuộc hệ phái Bắc tông khởi lập vào khoảng cuối thế kỷ 17, vốn ẩn chứa vô vàn lớp ký ức đặc biệt trong dòng chảy Phật giáo vùng đất cố đô.

Chùa Kim Tiên tọa lạc tại số 48 Thích Tịnh Khiết, phường Thuận Hóa. Đây là một trong những cổ tự lâu đời của xứ Huế cùng hơn 300 năm hiện diện. Ngôi chùa mang trong mình nhiều lớp ký ức đặc biệt, nơi lịch sử Phật giáo, văn hóa và những câu chuyện cung đình Huế giao thoa trong không gian trầm mặc.

Theo lời kể của sư thầy trụ trì thượng tọa Thích Giác Đạo, đoàn famtrip còn được nghe kể về những dấu tích gắn với chùa Tiên và câu chuyện Bắc Cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân.

Chùa do hòa thượng Bích Phong khai dựng. Về sau, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, chùa được sửa sang, sơn thếp và trở thành danh lam có cảnh trí đẹp của vùng Thuận Hóa. Những câu chuyện ấy khiến chuyến ghé thăm không dừng ở việc tham quan ngôi chùa cổ.

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 5.

Không gian u nhã kết hợp giữa cảnh chùa, cổng tam quan và vùng đồi núi xung quanh đã tạo nên cảnh quan thanh thoát như cõi tiên giữa đời thực - Ảnh: HỮU LONG

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 6.

Nơi đây không hề ồn ào náo nhiệt như các điểm đến khác, mà giữ riêng cho mình khoảng lặng chiều sâu đầy vẻ quyến rũ và bí ẩn - Ảnh: HỮU LONG

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 7.

Đặc biệt hơn cả, chùa Kim Tiên từng là nơi lưu trú của Bắc Cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân, cùng Nguyễn Huệ trải qua những thăng trầm lịch sử - Ảnh: HỮU LONG

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 8.

Hình ảnh vị hoàng hậu tài hoa gắn với áng thơ Nôm "Ai tư vãn" bất hủ dường như vẫn còn phảng phất đâu đây qua từng nếp ngói cổ kính - Ảnh: HỮU LONG

Trong một số tư liệu và ký ức địa phương, nơi đây từng được gắn với thời gian Lê Ngọc Hân lưu trú trong giai đoạn Tây Sơn, từ đó xuất hiện cách gọi: phủ Bà Chúa Tiên. Cuộc đời bà đi qua những biến động lớn của lịch sử cuối thế kỷ 18, để lại nhiều dư âm trong văn chương.

Câu chuyện về nàng Ngọc Hân càng làm cho ngôi cổ tự có thêm tầng ký ức khó quên và càng trở nên đặc biệt hơn trong bản đồ văn hóa Huế. Ở đây, thiền môn không tách rời lịch sử; lịch sử lại gặp văn chương, cung đình gặp đời sống tâm linh. Những lớp ký ức chồng lên nhau khiến ngôi cổ tự thêm chiều sâu.

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 9.

Sư thầy trụ trì kể lại câu chuyện xưa, làm cho không gian chùa không chỉ mang màu sắc tôn giáo mà còn dạt dào hơi thở văn chương cùng lịch sử cung đình - Ảnh: HỮU LONG

"Chạm bước đến đây, tôi nhận ra Kim Tiên không chỉ là thắng cảnh tâm linh, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với cuộc sống hiện tại. Qua bao thế hệ giữ gìn, cổ tự vẫn nguyên vẹn vẻ trang nghiêm với khu thờ tự chính, nhà Tổ và những mảng xanh phủ bóng thời gian thanh tịnh", nhiếp ảnh gia Thế Phong chia sẻ.

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 10.

Trong ký ức xưa, Kim Tiên từng được biết đến với tên chùa Tiên; phía trước chùa có lầu Vọng Tiên, cùng giếng cổ thường gọi là giếng Tiên - Ảnh: HỮU LONG

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 11.

Nếu có dịp ghé thăm tuyến chùa cổ Từ Đàm, Báo Quốc hay Quốc Ân, du khách nên nhất định ghé đến ngôi cổ tự Kim Tiên để cảm nhận trọn vẹn hành trình - Ảnh: HỮU LONG

Sau những điểm đến gợi nhiều xúc động, chùa Kim Tiên hiện ra với sắc thái rất khác. Không ồn ào, náo nhiệt, ngôi cổ tự nằm lặng lẽ giữa không gian Huế, khoảng xanh bình yên để người lữ hành tạm gác những câu chuyện của đường xa.

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 12.

Hành trình về nguồn của đoàn trở nên vẹn tròn, đọng lại bao nỗi niềm cùng hương vị bữa chay ấm áp, ấn tượng thật khó quên - Ảnh: HỮU LONG

Trong gian chùa thanh tịnh, mâm cỗ chay được bày biện chỉn chu, thanh tao mà đầy đặn. Không cần những nguyên liệu cầu kỳ, bữa cơm vẫn tạo cảm giác đủ đầy bởi trong đó có sự chăm chút, lòng hiếu khách và cái tình của người tu hành dành cho khách phương xa.

Mâm cỗ chay nơi cổ tự Kim Tiên khiến tôi nhớ mãi bởi sự thịnh soạn không nằm ở số lượng món ăn, mà nằm trong tấm lòng người chuẩn bị. Cái ấm tình của bữa cơm cũng chính là sự ấm áp của tình người, thứ dư vị không dễ tìm thấy trong những hành trình chỉ được đo bằng quãng đường.

Chùa Kim Tiên 300 tuổi, nơi lưu dấu Hoàng hậu Lê Ngọc Hân - Ảnh 13.

Chiều muộn dần buông kéo những vệt dài trên lối nhỏ, mái ngói, hàng cây như muốn níu giữ bước chân lữ khách phương xa - Ảnh: HỮU LONG

Một chút thanh tịnh của chốn thiền môn, một câu chuyện lịch sử, một mâm cơm được chuẩn bị bằng sự chu đáo và những ánh mắt vừa trải qua nhiều cung bậc; tất cả hòa vào nhau, tạo nên lát cắt thật đẹp của chuyến về nguồn. Và có lẽ, đó cũng là cách Huế níu chân khách lãng du không bằng sự phô trương, mà bằng những điều rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng của xứ Huế.

Read Entire Article