
Jairo suýt nữa là người hùng của Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: HAGLFC
Tối 13-3, CLB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai đã cống hiến cho khán giả ở sân Chi Lăng "cơn mưa bàn thắng". 6 lần bóng bay vào lưới, trong đó trung vệ Jairo Filho thực hiện 3 lần.
Trận đấu "6 điểm" của hai đội nhóm cuối bảng khởi đầu dưới cơn mưa nặng hạt. Bàn thắng sớm đến với chủ nhà do công của tiền vệ Phạm Đình Duy ở phút 11 sau cú sút sệt.
Phút 61, trung vệ Jairo mở màn cuộc lội ngược dòng bằng cú đá phạt ở cự ly khoảng 25m. Bóng bay đẹp mắt và thủ môn Nguyễn Văn Toản trong ngày chơi hay vẫn bất lực.
Phút 67, Trần Gia Bảo, cầu thủ vào sân phút 58, đá bồi thành công sau khi Văn Toản ói bóng ra. Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn 2-1. Thế nhưng chừng đó chưa phải là bất ngờ.
Phút 73, trung vệ Jairo trong nỗ lực chặn đường căng ngang đã đưa bóng vào lưới nhà. Thủ môn Trần Trung Kiên đứng hình vì bất ngờ và tỉ số được san bằng 2-2 cho Đà Nẵng.
Phút 85, thủ môn Văn Toản vớt bóng ra đúng chỗ Jairo chờ sẵn trong vòng cấm địa. Thế là người hùng của Hoàng Anh Gia Lai sút thẳng vào lưới để nâng tỉ số lên 3-2.

Hoàng Anh Gia Lai mất chiến thắng vì siêu phẩm - Ảnh: HAGLFC
Một mình Jairo "ghi" 3 bàn trong một trận đấu, trong đó có một pha phản lưới nhà. Một hiện tượng hiếm được ghi nhận ở V-League. Tuy nhiên, Jairo lại không thể ăn mừng chiến thắng.
Phút 90+7, trận đấu chỉ còn tính bằng giây, hậu vệ Vũ Văn Sơn ghi siêu phẩm từ cự ly hơn 35m. Bóng đi căng và liệng thẳng vào lưới dù Trung Kiên đã bay hết cỡ.
Bàn thắng tuyệt đẹp gỡ hòa 3-3 giữ lại 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng của CLB Đà Nẵng. Còn Hoàng Anh Gia Lai tiếc nuối vì mất 2 điểm ở những giây cuối cùng.
Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai có 15 điểm đứng thứ 11, còn Đà Nẵng có 12 điểm, hạng 13.
