
Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh sọc) đang rộng đường trụ hạng - Ảnh: XUÂN THỦY
Hành quân đến sân Vinh, Hoàng Anh Gia Lai chưa tin được mình giành chiến thắng. Họ đã có những phút bù giờ thót tim và thủ môn Văn Kiên xuất sắc giúp đội khách thắng Sông Lam Nghệ An 1-0.
"Thời điểm này, 1 điểm cũng quan trọng. Hôm nay, chúng tôi may mắn có 3 điểm. Dù Hoàng Anh Gia Lai chưa chính thức trụ hạng nhưng nó là bước tiến dài", HLV Quang Trãi thừa nhận.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo ngoại binh Junior Batista trong hiệp 2. Hoàng Anh Gia Lai bị ép sân nhiều hơn nhưng may mắn bảo toàn được chiến thắng.
Sông Lam Nghệ An cũng phải tự trách mình. Ngoại binh của họ đệm bóng ra ngoài ở cự ly 3 bước chân và có hàng loạt pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng cầu thủ Nghệ An không ghi bàn.
HLV Văn Sỹ Sơn của Sông Lam Nghệ An nhìn nhận: "Gia Lai chỉ cần một điểm thôi là hài lòng. Họ có đúng một cơ hội thôi vậy mà chúng tôi bị thủng lưới. Trận này, Nghệ An mất 2 trung vệ kỳ cựu".
Không những không ghi bàn, Sông Lam Nghệ An còn mất luôn thủ môn Cao Văn Bình do lãnh thẻ đỏ trực tiếp. Đây là tổn thất lớn của họ trong chặng đường 5 trận còn lại của mùa giải.
Sông Lam Nghệ An vẫn đang tạm an toàn với 24 điểm, cách nhóm nguy hiểm 10 điểm. Hoàng Anh Gia Lai thì tiến bước dài từ 19 điểm lên 22 điểm để đến rất gần khả năng trụ hạng.
Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai tràn đầy tự tin khi về sân nhà cho "trận cầu sáu điểm" với chính PVF-CAND ở vòng 22 diễn ra vào ngày 10-5 tại Pleiku.
PVF-CAND đang có 14 điểm, đứng vị trí thứ 13 - suất đá play-off trụ hạng. Họ chỉ hơn đội chót bảng Đà Nẵng 1 điểm. Cả hai khiến cuộc đua trụ hạng kịch tính ở 5 vòng cuối.
