Hoàn cảnh 'bút sa gà chết' khốn khổ của ngôi sao nổi lên từ World Cup

2 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

 - Ảnh 1.

Diomande rực sáng ở World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Vì sao sau World Cup, Diomande vẫn chưa có bến đỗ?

"Bức tâm thư tưởng nhớ em gái quá cố của Diomande" là một trong những chủ đề gây xúc động nhất World Cup 2026. Một câu chuyện vượt lên số phận từ chàng trai Bờ Biển Ngà 19 tuổi.

Trong bức tâm thư đó, Diomande từng thổ lộ với cô em gái đã khuất rằng: "Anh chẳng biết rõ lý do, và mọi việc đều do người lớn lo liệu. Họ đưa anh đi khắp châu Âu, nhưng chẳng đội nào ký hợp đồng".

Khi ấy, những dòng tự sự mộc mạc của Diomande khiến người hâm mộ xúc động về cuộc sống khó khăn mà anh phải trải qua. Nhưng chưa người hâm mộ nào mường tượng được, hóa ra câu chuyện "người lớn lo liệu mọi việc" lại đẩy Diomande vào một hoàn cảnh khốn khổ khác. 

Hoàn cảnh phức tạp này khiến tiền đạo đang thuộc biên chế Leipzig - dù đã được định giá 100 triệu euro vào thời điểm hiện tại - vẫn chưa thể kiếm ra CLB mới sau World Cup. Cả Real Madrid lẫn PSG đều tha thiết sở hữu Diomande, nhưng 2 gã khổng lồ bóng đá châu Âu vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề của anh.

Cụ thể đó là một bi kịch "bút sa gà chết", khi gia đình và cá nhân Diomande bị các "cò bóng đá" đưa vào ma trận của các hợp đồng, thỏa thuận, những khoản lót tay và cam kết đầy phức tạp. 

Trường hợp của Diomande mới đây được nhà báo Romain Molina chia sẻ chi tiết, giải thích vì sao mãi đến nay ngôi sao Bờ Biển Ngà vẫn chưa thể chuyển đến Real Madrid hoặc PSG. 

Đại khái, Diomande vướng vào tranh chấp giữa nhiều công ty đại diện (có thể lên đến 5) - các đơn vị từng ký hợp đồng với anh kể từ khi còn là một cầu thủ trẻ đến nay. 

Tranh chấp rối rắm giữa các công ty

Maxidel Management, công ty do cựu tuyển thủ Bờ Biển Ngà Max-Alain Gradel sáng lập, khẳng định rằng Diomande vẫn còn ràng buộc với họ, khi ký anh với công ty đại diện mới - Roc Nation Sports vào tháng 2-2026.

Maxidel cho biết hợp đồng đầu tiên của Diomande có hiệu lực đến tháng 6-2026, còn bản gia hạn kéo dài đến tháng 12-2027. Công ty này cáo buộc Diomande đã chuyển sang một đơn vị khác mà không thông báo, tham vấn hay hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng cũ.

Sport News Africa dẫn lời Jean-Martial Lopoh, người trực tiếp xử lý hồ sơ cho Maxidel, cho biết gia đình Diomande đã nhận 200 triệu franc CFA (300.000 euro) khi ký gia hạn. Maxidel còn nói đã tặng cầu thủ một chiếc Mercedes GLE và đồng hồ Rolex.

Diomande sau đó hoàn lại tiền và xe, nhưng phía Maxidel cho rằng hành động này không hề làm mất hiệu lực của một hợp đồng được ký hợp lệ. 

Vì thế tranh chấp không chỉ là chuyện hoa hồng, mà còn liên quan đến tính pháp lý của việc cầu thủ đơn phương rời bỏ đơn vị đại diện cũ.

Hoàn cảnh 'bút sa gà chết' khốn khổ của ngôi sao nổi lên từ World Cup - Ảnh 1.

Dez Bamba (trái), một trong số các người đại diện của Diomande - Ảnh: INSTAGRAM

Phía đối diện kể một câu chuyện khác. Dez Bamba, người sáng lập Học viện Inter Foot Sud-Comoé và được xem là “cha tinh thần” của Diomande (cũng là một bên đại diện khác của anh), nói ê kíp cầu thủ chỉ ký hợp đồng một năm với Maxidel.

Trong lúc tranh chấp chưa được giải quyết, Roc Nation Sports nhảy vào và trở thành đơn vị đàm phán với Real Madrid. 

Tuy nhiên việc ký một khách hàng có thể vẫn bị ràng buộc bởi hợp đồng khác tạo ra nguy cơ phải bồi thường, chia hoa hồng hoặc thương lượng để các bên cũ từ bỏ yêu sách.

Theo Romain Molina, bộ phận pháp lý Real Madrid đã nhận đến 3 hồ sơ khiếu nại khi họ xúc tiến chuyển nhượng với Diomande. Rất nhiều "cò cầu thủ" bỗng dưng xuất hiện và đòi tiền hoa hồng.

Nguy cơ bị cấm chuyển nhượng và thi đấu

Một tầng rắc rối khác nằm ở quyền hình ảnh. Rainbow Images, công ty con của Rainbow World Group, tuyên bố đã đầu tư nhiều năm cho việc học tập, đi lại, xin thị thực và các đợt thử việc của Diomande tại Chelsea, Crystal Palace, Newcastle, Olympiacos và Leganés.

Đổi lại, Rainbow nói họ có những thỏa thuận riêng về quyền hình ảnh và sở hữu trí tuệ của cầu thủ. Công ty nhấn mạnh đây là quan hệ thương mại độc lập, không phải hợp đồng đại diện hay quyền quyết định sự nghiệp thi đấu.

Cuối tháng 6, Rainbow thông báo chuẩn bị khởi kiện tại Tòa thượng thẩm London và các tòa án thuộc Quần đảo Virgin thuộc Anh. 

Công ty này thông báo rằng họ không tìm cách ngăn Diomande thi đấu, nhưng muốn những thỏa thuận mà họ cho là vẫn còn hiệu lực phải được công nhận và thực hiện. Và vụ việc lại càng rối rắm.

Theo nhà báo Molina, gia đình và người đại diện của Diomande đã ký nhiều loại thỏa thuận từ khi anh còn nhỏ để nhận các khoản ứng trước. 

Vai trò của Dez Bamba cũng bị đặt dưới kính hiển vi. Molina cho biết học viện của ông Bamba nhận 200.000 euro tiền thưởng từ thương vụ đưa Diomande tới Leganés, thêm 50.000 euro khi cầu thủ đạt mốc 10 trận và 20% giá trị vụ chuyển nhượng tiếp theo.

Theo báo AS, vụ việc đã ồn ào đến mức FIFA mới đây đã thụ lý đơn kiện của Maxidel. Nếu phía Diomande không thể giải quyết êm xuôi, ngôi sao Bờ Biển Nga có thể bị cấm chuyển nhượng, thậm chí là không thể thi đấu quốc tế. 

Hoàn cảnh 'bút sa gà chết' khốn khổ của ngôi sao nổi lên từ World Cup - Ảnh 2.

Diomande sở hữu khả năng rê bóng khéo léo - Ảnh: BAVARIAN FOOTBALL

Hoàn cảnh khốn khổ của Diomande hiện tại là bi kịch rất đỗi quen thuộc với các ngôi sao bóng đá trẻ châu Phi. 

Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã lọt vào tầm ngắm của các tay môi giới, các cò bóng đá... Tất nhiên thông qua những công ty này, các cầu thủ trẻ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận làng bóng đá đỉnh cao. 

Nhưng một khi thành danh, nếu không thể giải quyết êm xuôi mọi việc, những ngôi sao như Diomande sẽ vướng vào rắc rối lớn, thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài. 

Tất nhiên một cầu thủ chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành như Diomande chẳng hiểu chút gì về các hợp đồng rối rắm đó, và có thể ngay cả gia đình anh cũng không hiểu... Thật khó tin, nhưng có thể sau lưng Diomande là tổng cộng 5 công ty đại diện.

"Visa của anh hết hạn. Giấc mơ của anh tan vỡ. Anh chẳng biết rõ lý do, và mọi việc đều do người lớn lo liệu. Họ đưa anh trở lại châu Phi, rồi chúng mình cùng nhau khóc. Chỉ mình em là chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào anh", những lời tự sự thổn thức của Diomande một tháng trước, hóa ra đến nay vẫn giam giữ viên ngọc quý của bóng đá châu Phi. 

Read Entire Article