HLV Tan Cheng Hoe tự hào về đội tuyển Malaysia
Đội tuyển Malaysia đã dừng chân tại bán kết ASEAN Cup 2026 sau khi thua 0-2 trước Việt Nam ở trận lượt về, diễn ra tối 19.8 trên sân Mỹ Đình.
Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giữ tỷ số hòa 0-0 trong hiệp 1, nhưng sụp đổ trong hiệp 2 bởi áp lực dồn dập của chủ nhà. Xuân Son rực sáng với cú đúp. Anh mở tỷ số phút 63 với pha đệm lòng cận thành sau cú sút bị chặn lại của Tiến Anh. Sau đó, Xuân Son hoàn thành trận đấu đáng nhớ với pha bứt tốc qua nửa chiều dài sân rồi sút chéo góc cực hiểm, ấn định chiến thắng cho chủ nhà. Chung cuộc sau hai lượt, Việt Nam thắng 4-0.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đoạt vé chung kết
ẢNH: MINH TÚ
Với Malaysia, hành trình ASEAN Cup 2026 đã dừng lại, nhưng HLV Tan Cheng Hoe không tiếc nuối khi học trò đã nỗ lực hết mình. Báo Thanh Niên hỏi ông Tan: "Có còn điều gì khiến ông nuối tiếc sau khi dừng bước?"
"Tôi tự hào về đội tuyển Malaysia, dù chúng tôi đã thua cả hai trận. Tôi tự hào khi cầu thủ cống hiến, đá với tinh thần không từ bỏ. Tôi biết Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup và họ sẽ mang đến đội hình tốt nhất. Tuy nhiên, gặp đối thủ như vậy, các cầu thủ trẻ Malaysia sẽ có thêm kinh nghiệm để trưởng thành", HLV Tan Cheng Hoe trả lời. "Tôi luôn tự hào vào cầu thủ trẻ Malaysia. Tất nhiên với cầu thủ tốt hơn thì kết quả có thể đã khác rồi".
Báo Thanh Niên tiếp tục hỏi ông Tan: "Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết. Từng đối đầu hai đội ở giải này, ông đánh giá đội nào mạnh hơn?".
"Hai đội đều có ưu thế riêng. Xét về cầu thủ, đôi bên cân bằng nhau thôi. Tôi mong hai đội sẽ có màn thể hiện tốt, đá hay, mang đến trận đấu giàu tính giải trí", HLV Tan Cheng Hoe đáp lời.
Chiến lược gia của Malaysia bày tỏ: "Quá khứ đã là quá khứ. Hy vọng bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục phát triển và mong người hâm mộ sẽ luôn đồng hành".

1 hour ago
6






